Mourinho chơi trò mèo vờn chuột với Real

Ra đi hay ở lại, đến lúc này mọi chuyện chỉ mình Mourinho biết.

Mou nắm đằng chuôi

Mourinho đã sẵn sàng ra đi, Real đã sẵn sàng cho các phương án thay thế (Joachim Loew, Ancelotti, Villas-Boas…) nhưng cũng không loại trừ khả năng đôi bên sẽ tiếp tục… gắn bó. Khoảng vài tháng trước đây tất cả đều tin rằng chuyện HLV người Bồ rời Bernabeu vào mùa hè là không thể tránh khỏi nhưng gần đây cánh cửa khác lại mở ra. Một số tờ báo ở Tây Ban Nha đã đưa tin trong vài ngày qua về việc mối lương duyên giữa “Người đặc biệt” và đội bóng Hoàng gia sẽ chưa thể kết thúc vào mùa giải này. Như thế, mọi khả năng đều được bỏ ngỏ vào lúc này tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Mourinho.

Chiến lược gia 50 tuổi này bảo ông sẽ nói chuyện tương lai với chủ tịch Florentino Perez như những người bạn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc gặp gỡ giữa 2 người. Nhưng có điều chủ tịch của Real đã nắm được, nếu muốn Mou tiếp tục ở lại mùa tới, ông sẽ phải có những nhượng bộ nhất định đồng thời trao thêm quyền lực cho “Người đặc biệt”. Cụ thể ở đây là cuộc chiến giữa nhóm Bồ Đào Nha và nhóm Tây Ban Nha. Những cơn sóng ngầm này tưởng như đã được giải quyết êm thấm nhưng vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, điển hình là những gì đang diễn ra với Casillas.

Casillas đang thất thế trong cuộc chiến với Mourinho

Kể từ khi trở lại sau chấn thương đội trưởng của Real vẫn chưa một lần ra sân và nếu không có gì thay đổi, Casillas sẽ tiếp tục đánh bạn với băng ghế dự bị cho tới hết mùa. Việc một biểu tượng của đội bóng, thủ lĩnh trong phòng thay đồ ngồi ngoài rõ ràng sẽ gây ra những điều tiếng nhưng bản thân thủ môn Tây Ban Nha cũng như các sếp của Real không thể làm gì khác. Chân lý đang đứng về phía Mourinho với phong độ quá xuất sắc của Diego Lopez. Sau cuộc thảo luận với BLĐ đội bóng gần đây, Mourinho đã đưa ra quyết định sẽ để Diego Lopez bắt chính từ giờ cho tới cuối giải và các cuộc bàn luận về Casillas tạm chấm dứt ở đây.

Quyết định này không đơn thuần nằm ở mặt chuyên môn, đây là một cơ hội không thể tốt hơn để Mourinho giành phần thắng trong cuộc chiến quyền lực ở Bernabeu. Nếu Real thành công (giành chức vô địch Champions League), Mourinho sẽ có cái cớ quá tốt để đẩy Casillas ra đi còn trong trường hợp ngược lại, ông sẽ rời Madrid và… không sao cả. Mourinho đang nắm đằng chuôi khiến BLĐ Real rơi vào thế bị động. Chủ tịch Perez muốn “Người đặc biệt” nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng nhưng ông vẫn đang hoãn binh và chờ những kết quả trên sân cỏ rồi mới đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Các CĐV Chelsea kêu gọi "Người đặc biệt" trở lại

Cái khó của Perez là việc Mou đi hay ở lại liên quan đến kế hoạch nhân sự của cả đội bóng. Mou đi, Casillas sẽ ở lại trong khi Alonso cũng thông báo sẽ chờ xem những diễn biến ra sao mới quyết định gia hạn hợp đồng còn 2 năm hay không. Có những trường hợp gần như chắc chắn sẽ rời Real vào mùa hè này là Adan, Essien, Carvalho. Trong khi những người như Kaka, Callejón, Albiol, Benzema hay Higúain sẽ phụ thuộc vào HLV mới. Không những thế, nếu Mourinho ra đi không loại trừ khả năng ông sẽ kéo theo một số học trò cưng đi theo (Ronaldo, Khedira…).

Ở đây, Mourinho có quá nhiều lựa chọn, Chelsea, PSG… và rất nhiều đội bóng khác đang sẵn sàng trải thảm đỏ để mời ông. Mới nhất Monaco, một thế lực về tiền bạc đang lên của bóng đá Pháp đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, vượt xa con số 12 triệu bảng/năm mà Mou yêu cầu Chelsea. Đội bóng sắp trở lại Ligue-1 sẽ biến ông thành HLV được trả lương cao nhất thế giới cùng với khoản ngân quỹ không đáy để tăng cường lực lượng.

Vụ Ronaldo cũng bế tắc

Trong những tuần gần đây, Real Madrid chủ động ngỏ ý với Ronaldo về một bản hợp đồng mới.Tuy nhiên, CR7 đáp lại tấm thịnh tình của Kền Kền chỉ bằng một lời nói "không". Sốt sắng về chuyện tương lai của Ronaldo, chủ tịch Florentino Perez đã thân chinh hẹn gặp “siêu cò” Jorge Mendes – người đại diện của Ronaldo, để bàn bạc về việc giữ chân siêu sao 28 tuổi ở lại với Real. Nhưng xem chừng việc làm này của Perez chẳng thể đem lại hiệu quả như mong muốn vì bản thân Ronaldo không muốn ngồi lại đàm phán với lý do muốn chuyên tâm cùng với các đồng đội giành được chiếc cúp tại Champions League. Và từ nay cho tới khi mùa giải kết thúc, anh không muốn bất kỳ chuyện ngoài lề nào ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của mình.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mourinho-choi-tro-meo-von-chuot-voi-real-c9a76732.html