Một trò chơi hai người yêu nhau buộc phải tham gia

Tình yêu là một trò chơi về tâm lý, mỗi giai đoạn yêu là một nấc thang mới của trò chơi.

Ảnh minh họa. Nguồn: How to lose a guy in 10 days.

Trong thời gian đầu khi mới yêu đôi bên rất hiếm khi xảy ra những cuộc đấu trí, có câu nói nổi tiếng như sau: “Nam nữ khi yêu vào chỉ số IQ sẽ bị âm”. Câu nói này có hơi chút cực đoan, bởi vì trong thời gian đầu yêu đương cuồng nhiệt, tất cả sự quan tâm, bảo vệ, suy nghĩ của đôi bên đều xuất phát từ nội tâm. Khi đó họ không hề có chút tính toán hơn thiệt. Theo thuật ngữ tình yêu đây được gọi là kìm lòng không đậu. Có nhiều cuộc hôn nhân chớp nhoáng, có thể họ chỉ mới quen biết có một tuần liền quyết định việc chung thân đại sự, nửa đời sau nắm tay đối phương quyết không chia lìa. Đây chính là sự kìm lòng không đậu.

Nếu giữa đôi bên bắt đầu nảy sinh đấu trí chứng tỏ tình yêu này đã bước đến hồi kết. Trong đó, một bên dần trở nên lạnh nhạt thờ ơ, việc này sẽ khiến bên còn lại cảm thấy lo lắng, sự lo lắng này sẽ khiến họ phải sử dụng vô số cách để cứu vãn đoạn tình cảm này. Trong ván chơi liên quan đến tình yêu này cũng bao gồm yếu tố trò chơi như việc có người chơi, thông tin, chiến lược, hành động, lợi ích. Ví dụ điển hình nhất là khi đằng trai ngoại tình sẽ dẫn đến một loạt phản ứng và hành động của người vợ.

Người khác nhau sẽ áp dụng chiến lược và hành động khác nhau, mà những hành động đó cũng thường dẫn đến kết quả không giống nhau. Có người sẽ níu kéo mối tình này, cố gắng khôi phục mọi thứ như chưa từng có chuyện gì. Tuy nhiên cũng có tình huống không thể cứu chữa, cuối cùng dẫn đến việc đánh mất bản thân và đối phương. Hai điều trên khác nhau ở chỗ xuất phát điểm hành động đôi bên không giống nhau.

Nếu không phải vì báo thù mà xuất phát từ tình yêu chân thật, người vợ chắc chắn sẽ áp dụng cách làm có lợi cho chồng, tốt cho gia đình. Cách làm đó lấy lui làm tiến, nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng thực tế đem lại hiệu quả tốt nhất.

Sau khi qua giai đoạn yêu đương nồng cháy, lúc này đây sẽ xuất hiện trò chơi liên quan đến tình yêu. Người thông minh am hiểu vận dụng đầu óc, còn người ngốc thích dựa vào trực giác, người yêu nhau sẽ vận dụng cả tình cảm và trí thông minh của mình. Điều thú vị là tính chất trò chơi tình yêu rồi sẽ dần dần thay đổi theo thời gian. Dù sao đời người rất dài, việc trò chơi lặp đi lặp lại trong thời gian dài cũng nhào nặn nên sự tín nhiệm giữa đôi lứa, như vậy hai người sẽ không dễ dàng biến lời nói dối thành vũ khí sát thương đối phương. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, thông tin không đầy đủ và bất đối xứng cũng dần trở nên cân đối.

Khi trò chơi tiến hành đến bước này nó cũng mất đi tác dụng vốn có. Anh ấy có thể đọc hiểu ánh mắt cô ấy, cô ấy cũng có thể nhìn thấu hành vi anh ấy, như vậy còn cần hành động chiến lược hay không? Đương nhiên là không cần rồi.

Kết thúc của mối tình kiểu đó không ngoài việc hòa thuận bên nhau hoặc chia tay trong hòa bình. Con người trưởng thành, tình yêu cũng chín muồi đồng thời cũng trở nên phai nhạt, sẽ không nảy sinh bất kỳ tranh đấu quyết liệt nào cả. Lúc này đây trò chơi tình yêu phải trải qua biết bao năm tháng bể dâu cuối cùng cũng đi đến điểm kết, hoặc trở thành tình thân hoặc bước lên con đường người lạ từng quen.

Trần Phách Hàm/ 1980 Books & NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/mot-tro-choi-hai-nguoi-yeu-nhau-buoc-phai-tham-gia-post1453591.html