Một 'ông Hoàng' của nhiếp ảnh đã ra đi!

Tin Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hoàng Thạch Vân đột ngột qua đời là một bất ngờ, để lại nhiều tiếc thương cho anh em nhiếp ảnh. Bất ngờ bởi không nghe tin gì về tình hình sức khỏe của anh; và luôn cảm thấy ở anh tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong những lần gặp gỡ, tập huấn, sáng tác.

NSNA Hoàng Thạch Vân. Ảnh: sggp.org.vn

Trong giới chơi ảnh nghệ thuật khu vực phía Nam, ví von TP. Hồ Chí Minh có 4 “ông Hoàng” của nhiếp ảnh nghệ thuật. Đó là Hoàng Quốc Tuấn, Hoàng Trung Thủy, Hoàng Thế Nhiệm và Hoàng Thạch Vân, 4 anh mỗi người một vẻ, một thế mạnh nhưng đều là những “cây đa, cây đề” trong nhiếp ảnh nghệ thuật; và thật sự là những người truyền cảm ứng, bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình, các anh đã hỗ trợ nhiều cho phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật của khu vực, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong 4 “ông Hoàng” này thì anh Hoàng Thạch Vân có vẻ là “đời” nhất; “đời” ở cái sần sùi gai góc của ngoại hình, và "đời" trong các tác phẩm và triết lý sáng tác của anh.

NSNA Hoàng Thạch Vân ( thứ 5 bên trái qua) tham dự chỉ đạo và chúc mừng Đại hội Chi hội NSNA tỉnh Tiền Giang

Nói như thế bởi với anh em chơi ảnh nghệ thuật ở Tiền Giang, không ai không một lần được tiếp xúc, trao đổi với anh, lúc thì quán cà phê ở TP. Mỹ Tho, khi thì tại các lớp bồi dưỡng, các buổi chấm thi do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức. Chúng tôi không nhớ đã bao nhiêu lần, anh Vân về Tiền Giang nói chuyện về nhiếp ảnh. Rồi các chuyến thực tế sáng tác ở miền Trung, Tây Nguyên hay ĐBSCL; khi anh em Chi hội nhiếp ảnh gọi, anh đều sắp xếp, nếu rảnh là lên đường cùng anh em.

Nhiệt quyết này có từ khi anh còn lãnh đạo ở CLB Nhiếp ảnh Gia Định, hay sau này là Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, và gần đây là Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, anh đều sẵn lòng với anh em.

Trong sáng tác anh rất chân phương, đời thực; trong quan hệ với anh em thì gần gũi chân tình; không sa đà vào bia rượu, nhưng “máu lửa” với phong trào. Gần đây nhất anh về Tiền Giang là đầu năm 2023, làm Chánh chủ khảo Cuộc thi ảnh đẹp Mỹ Tho cho triển lãm mừng Xuân Quý Mão 2023 của thành phố.

NSNA Hoàng Thạch Vân ( thứ 2 từ phải qua) tham gia ban giám khảo Cuộc thi ảnh đẹp Mỹ Tho năm 2023

Anh cho biết đã hoàn thành xong lớp Trung cấp Chính trị, để hỗ trợ cho cương vị mới tại Hội NSNA Việt Nam. Anh em nhiếp ảnh khu vực phía Nam phấn khởi khi nhiệm kỳ này có anh là Phó Chủ tịch Hội, phụ trách khu vực, hy vọng anh sẽ tiếp tục hỗ trợ, xây dựng phong trào nhiếp ảnh phía Nam thêm ổn định và phát triển. Nhưng không ngờ anh lại ra đi.

Dẫu biết cuộc sống vô thường, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình, nhưng sự mất mát nào cũng để lại trong ta những khoảng lặng, sự trống vắng và niềm thương tiếc. Với anh Vân cũng thế; bài viết này như một nén hương lòng của anh em nhiếp ảnh Tiền Giang gởi đến anh, một người anh đáng mến, một nghệ sĩ luôn nhiệt huyết với phong trào nhiếp ảnh Việt Nam.

Ra đi thanh thản anh Vân nhé. Chúng tôi luôn nhớ về anh!

DUY SƠN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202306/mot-ong-hoang-cua-nhiep-anh-da-ra-di-982854/