Một nhà thờ ở Odesa bị hư hại sau cuộc không kích của Nga

Tên lửa của Nga đã làm hư hại nặng nề một nhà thờ Chính thống giáo ở Odesa, châm ngòi cho nhiều phẫn nộ và khiến Tổng thống Zelensky đưa ra cam đoan trả đũa.

Các quan chức Ukraine cho biết, cuộc không kích gần đây nhất trong loạt không kích hướng vào thành phố Odesa đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác.

Một nhà thờ lớn đã bị hư hại trong đợt không kích này. Nhà thờ được hoàn thành vào năm 1809, từng bị phá hủy năm 1936 trong thời Soviet trước và được xây dựng lại khi Ukraine trở thành quốc gia độc lập.

Nhà thờ này nằm tại trung tâm thành phố Odesa và từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Các video cho thấy bên trong nhà thờ đầy các mảnh vỡ. Các quan chức Ukraine cho biết, linh ảnh nữ thánh bảo trợ của thành phố đã được thu hồi từ dưới đống đổ nát.

Thành phố Odesa là trung tâm văn hóa quan trọng, có nhiều liên kết với Nga trong lịch sử. Thành phố này được thành lập dưới thời nữ hoàng Catherine Đại đế và từng là cảng quan trọng thứ hai của Nga.

Tòa Khoa học gia sau cuộc không kích của Nga vào Odesa. Ảnh: Oleksandr Gimanov/AFP/Getty Images.

Bộ Tư lệnh Ukraine trên kênh Telegram cho biết, “hàng chục xe hơi đã bị hư hại, nhiều mặt tiền và mái nhà của nhiều tòa nhà trong thành phố đã bị hư hại, nhiều cửa sổ đã bị vỡ” trong cuộc không kích này.

“Cuộc không kích đã để lại nhiều hố bom trong lòng thành phố. Hiện tại, nhiều khu vực bị mất điện, có thể dẫn tới trì trệ giao thông và các tuyến đường giao thông công cộng có thể được điều hướng lại”.

Julia Gorodetska, một nhà báo người Ukraine, trong một bài đăng trên Facebook cho biết, ngôi nhà của cô đã “bị rung chuyển”.

“Tiếng nổ rất to và kinh hoàng. Tôi đã giật nảy người như dê núi vậy và ngay lập tức chạy vào hành lang. Tôi không còn đau đớn nữa, không còn trầm cảm. Tôi chỉ mong được sống”.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ các cáo buộc quân đội Nga nhắm tên lửa vào nhà thờ và khẳng định, họ đã hướng các cuộc không kích vào những địa điểm là nơi “các hoạt động khủng bố” đang được chuẩn bị. Tuyên bố này cũng cho biết, “mọi mục tiêu trong cuộc tấn công đều đã bị phá hủy”.

Quân đội Ukraine trong tuần vừa rồi đã phải chật vật chống chọi lại loạt không kích của Nga hướng vào Odesa, do hệ thống phòng không của họ không thể đối phó với các loại tên lửa mà chính quyền Moscow sử dụng tại khu vực này.

Trong một tuyên bố đưa ra vào Chủ Nhật vừa rồi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra các chỉ trích về cuộc tấn công gần đây nhất của Nga.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell trong một bài đăng trên Twitter cho biết: “Quân đội Nga đã làm hư hại hàng trăm địa điểm văn hóa”.

Các chỉ huy quân sự tại nhiều địa phương ở vùng Kharkiv báo cáo, có ít nhất 2 người thiệt mạng sau cuộc không kích trong đêm của Nga, một phụ nữ 57 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi khi quận Dvorichna bị không kích.

Trên kênh Telegram, ông Oleh Syniehubov, người đứng đầu văn phòng quản lý quân sự vùng Kharkiv cho biết: “Trong ngày vừa qua, phe địch đã không kích dữ dội vào các khu dân cư tại Kharkiv, Chuhuiv, Kupyansk và Izium bằng pháo tự hành, pháo cối và máy bay”.

Nhiều tòa nhà công nghiệp dân sự bao gồm ít nhất 3 nhà dân và nhà phụ bị hư hại bởi cuộc tấn công bằng tên lửa, pháo tự hành và pháo cối hướng vào Kupyansk.

Ông Syniehubov cho biết: “Quân đội phòng vệ vẫn đang giữ vững vị trí tại khu vực Kupyansk. Phe địch đã không đạt được tiến triển nào”.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mot-nha-tho-o-odesa-bi-hu-hai-sau-cuoc-khong-kich-cua-nga-a618634.html