Một gia đình 80 lần hiến máu

Với tâm niệm 'Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại', những năm qua, nhiều cá nhân cũng như gia đình trên địa bàn huyện Phú Riềng đã tích cực tham gia hiến máu, sẻ chia những giọt máu của mình để cứu chữa cho người bệnh. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thể hiện truyền thống, đạo lý của dân tộc mà còn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Gia đình anh Trịnh Quang Thái, chị Trần Thị Loan ở thôn Phú Lâm, xã Phú Trung là một trong những điển hình tiêu biểu đó.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Loan cho biết. Cách đây hơn 20 năm, nhiều lần vợ chồng tôi đi chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân nặng chờ tiếp máu để duy trì sự sống, nhưng máu tại bệnh viện không đủ để cung cấp cho người bệnh. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân qua đời vì không được truyền máu kịp thời. Xúc động trước tình cảnh đó, khi về nhà, vợ chồng tôi quyết định tích cực tham gia hiến máu để cứu người.

Chị Trần Thị Loan và anh Trịnh Quang Thái nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo

Thời gian đó phong trào hiến máu chưa phổ biến như bây giờ, vợ chồng chị Loan phải nhờ ban thôn hỏi, hướng dẫn để biết tham gia hiến máu. Năm 2001 là lần đầu tiên chị tham gia hiến máu. Chị Loan kể lại: “Lúc đó, đường đi lại khó khăn, nhà không có xe máy nên mỗi lần hiến máu tôi phải đi xe ôm. Tuy nhiên, nghĩ đến những người bệnh đang chờ được truyền máu, vợ chồng tôi lại động viên nhau nỗ lực vượt qua”. Tính đến nay gia đình chị Loan đã 80 lần hiến máu, trong đó anh Thái tham gia 34 lần, chị Loan 31 lần, 3 người con của anh chị đều tham gia từ 2 đến 8 lần.

Chị Loan chia sẻ: Cứ nghĩ máu của mình đã góp phần cứu chữa được bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tôi thấy ý nghĩa vô cùng. Do đó, tôi luôn động viên các thành viên trong gia đình phải luyện tập thể dục, ăn uống điều độ, luôn sẵn sàng tham gia hiến máu khi hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức hoặc khi người thân, bà con, hàng xóm cần máu.

Ngoài tích cực tham gia hiến máu, động viên các con cùng tham gia, vợ chồng anh Thái còn vận động bạn bè, họ hàng, bà con lối xóm cùng đi hiến máu. Anh Phạm Hồng Bình, hàng xóm của gia đình anh Thái cho biết: “Thấy vợ chồng anh Thái hiến máu nhiều lần mà sức khỏe vẫn tốt nên tôi cũng tham gia. Tôi đã tham gia một vài lần và sẽ tiếp tục hiến máu đến khi nào không thể”.

Gia đình anh Thái không chỉ là gương điển hình về hiến máu nhân đạo nhiều nhất trong thôn và cả xã, mà còn là gia đình tiêu biểu về sự siêng năng, cần cù trong lao động sản xuất. Điển hình về sự hòa thuận trong gia đình và con cái chăm ngoan, học giỏi, vợ chồng anh còn thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn.

Với sự tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, thời gian qua gia đình anh Thái đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen; Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.

Nguyễn Diễm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127847/mot-gia-dinh-80-lan-hien-mau