Một cô gái đi hái măng bị lũ cuốn mất tích

Chiều nay, nước lũ bất ngờ dâng cao trên một con suối tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, cuốn mất tích một cô gái trên đường đi hái măng rừng trở về.

Thông tin ban đầu, sáng nay, một nhóm hơn 10 người ở xã Đạ P’Loa đi vào khu vực rừng giáp ranh xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, để hái măng. Khoảng 13h, nhóm người này trở về, qua suối Đạ Huoai, bất ngờ nước lũ dâng cao, cuốn trôi chị Ka Hém, 25 tuổi, ngụ tại thôn 3 xã Đạm P’Loa. Một vài người kịp thoát lên bờ, khoảng 10 người khác bị kẹt lại trong rừng. Ngay khi nhận tin, lãnh đạo huyện Đạ Huoai đã huy động lực lượng cùng nhân dân các xã trong khu vực tỏa đi tìm chị Ka Hém. Lực lượng cứu hộ đồng thời ra tín hiệu cho những người mắc kẹt phía bên kia suối ở nguyên tại chỗ chờ nước rút. Đến 18h hôm nay, vẫn chưa có thông tin về người bị nạn.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Mot-co-gai-di-hai-mang-bi-lu-cuon-mat-tich/20097/51595.datviet