Món ăn khoái khẩu

Vào buổi sáng, Tiểu Ngô nhận được cuộc điện thoại từ bạn gái Lệ Lệ, nói rằng bố cô ấy có lời mời cậu đến nhà ăn cơm trưa. Tiểu Ngô mừng quýnh, hỏi: 'Lần đầu tiên đến nhà em, anh không thể đến với hai bàn tay không. Anh nên mang quà gì đây?'.

Lệ Lệ cười nói: "Anh không phải mang gì cả! Nhưng bố em thích ăn mề gà của gà thả rông".

Nhưng, giết một con gà thì chỉ thu được một cái mề gà, như thế là quá ít... Tiểu Ngô nghĩ thầm, có lẽ đây là Lệ Lệ "xi nhan" riêng với cậu! Chỉ là mề của những chú gà được nuôi thả rông thôi, nhưng trên phố không có người bán, nhưng cái khó đã ló ra cái khôn cho Tiểu Ngô vì đúng lúc đó cậu cũng đang mở một cửa hàng bán gà.

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Chỉ một lát sau, có một bác gái ôm đến một con gà thả rông. Tiểu Ngô nhiệt tình chào hỏi, vừa giết gà, vừa mau miệng nói chuyện mới trên trời, dưới biển, được bác gái chăm chú lắng nghe. Sau khi bác gái đi được một lúc, một thanh niên đến cũng thuê giết một con gà thả rông, Tiểu Ngô vui mừng ra mặt, mời người thanh niên ngồi xuống, sau đó mời anh ta một chén trà nóng. Người thanh niên đi khỏi, sau một lúc lại có một cụ già đến cửa hàng và ông ta cũng mang theo một con gà thả rông. Lão nhân gia có chút kỳ quái, vào cửa hàng mà không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm xem cách Tiểu Ngô giết gà. Tiểu Ngô chột dạ, không muốn tiết lộ mục đích ý đồ của mình nên cố tình hết nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên kia, cố ý che chắn kín tầm quan sát của ông già trong khi giết gà ...

Sắp đến trưa, Tiểu Ngô nhận được cuộc gọi của Lệ Lệ thì cậu ta nói sẽ tạo cho bố của Lệ Lệ một sự bất ngờ thú vị, nhưng Lệ Lệ nói rằng bữa trưa đó đã bị hủy. Tiểu Ngô hỏi lý do tại sao, Lệ Lệ không khách khí, thản nhiên đáp: "Sáng nay, để chiêu đãi anh, mẹ em đã đặc biệt chọn một con gà thả rông đem đến cửa hàng của anh để giết thịt, cũng là để tiện thể quan sát anh luôn. Mẹ em chỉ chú ý quan sát anh, nghe anh nói chứ đâu có để ý đến việc gì khác nên sau khi trở về nhà, bà ấy mới phát hiện ra là cái mề gà đã bị mất. Bố em rất thích ăn mề gà nên ông đã sai anh trai em mang một con gà khác đến cửa hàng của anh để giết, ai ngờ lần này anh ấy cũng không mang cái mề gà về nhà! Bố em muốn kiểm tra anh một lần nữa nên ông đã cố ý tự mình đến tiệm để thuê anh giết một con gà nữa, không ngờ anh lại bí mật lấy trộm nốt cái mề gà thứ ba! Bố em nói xem qua chuyện nhỏ để mà có thể biết được nhân phẩm con người, cho nên ông phản đối không đồng ý cho chúng ta tiếp tục quan hệ nữa!".

Tiểu Ngô đột nhiên ngẩn người. Thì ra, hôm nay thấy gà của khách mang đến đều là gà thả rông, lại biết được bố Lệ Lệ rất thích ăn mề gà nên khi giết gà anh ta đã cố tình lén bớt lại mề, chuẩn bị kiếm thêm vài cái nữa để lấy lòng bố Lệ Lệ. Ai mà biết được rằng tất cả những khách hàng đó đều là những người thân trong gia đình Lệ Lệ chứ...!

Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/mon-an-khoai-khau-i665087/