Mở mộ pharaoh Ai Cập, giật mình thấy xác ướp mỹ nhân 'đi lạc'

Trong cuộc khai quật tại nghĩa địa cổ Dahshur, Ai Cập, các nhà khảo cổ phát hiện một quan tài bên trong kim tự tháp. Họ cho rằng, thi hài bên trong là một pharaoh Ai Cập. Thế nhưng, đó lại là xác ướp của một phụ nữ.

Vào năm 2020, các nhà khảo cổ đã có một phát hiện quan trọng tại Dahshur - khu nghĩa địa hoàng gia cách thành phố Cairo, Ai Cập khoảng 40 km. Họ đã tìm thấy một xác ướp nữ "nằm nhầm" trong mộ của pharaoh Ai Cập.

Cụ thể, nhóm chuyên gia khảo cổ phát hiện một cỗ quan tài và nhiều hiện vật quý hiếm ở bên trong một kim tự tháp. Họ cho rằng, bên trong quan tài chứa xác ướp của một pharaoh Ai Cập.

Các nhà khảo cổ đưa ra nhận định đó xuất phát từ việc vào thời cổ đại, chỉ có pharaoh mới có đủ quyền lực và của cải để xây kim tự tháp làm nơi an nghỉ ngàn thu.

Thế nhưng, sau khi mở nắp quan tài, các chuyên gia biết được nhận định trước đó hoàn toàn sai. Thay vì pharaoh Ai Cập, xác ướp bên trong quan tài thuộc về một phụ nữ.

Để tìm ra danh tính của người phụ nữ, các chuyên gia nghiên cứu các cổ vật, bao gồm một chiếc rương có nhiều chữ tượng hình. Tuy nhiên, vị trí ghi tên của người phụ nữ trên chiếc rương bị hư hại nghiêm trọng.

Do vậy, các nhà nghiên cứu hiện chưa thể tìm ra danh tính chính xác của người phụ nữ này.

Dù vậy, họ xác nhận xác ướp thuộc về một công chúa sống vào thời kỳ Trung Vương quốc (khoảng năm 2030 trước Công nguyên - 1650 trước Công nguyên).

"Điều cực kỳ quan trọng về chiếc rương này là chúng tôi biết được nó thuộc về một vị công chúa. Bởi lẽ, trên chiếc rương có ghi "con gái của nhà vua", nhóm nghiên cứu cho biết.

Hiện các nhà nghiên cứu nỗ lực giải mã danh tính của nàng công chúa trên cũng như lý do vì sao bà được ưu ái chôn cất trong kim tự tháp.

Mời độc giả xem video: Sốc với sự thật về xác ướp “mặt người mình cá” bí ẩn.

Tâm Anh (theo Express)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/mo-mo-pharaoh-ai-cap-giat-minh-thay-xac-uop-my-nhan-di-lac-1949763.html