Minh Tuyết bất ngờ khi Noo đến tặng hoa chúc mừng sinh nhật

Cùng làm huấn luyện viên trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca nên Minh Tuyết và Noo Phước Thịnh ngày càng trở nên thân thiết.

Mới đây, Minh Tuyết đã có 1 buổi mừng sinh nhật ấm cúng bên người thân, đồng nghiệp và các fan của mình. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Noo Phước Thịnh trên sân khấu để tặng hoa cho người chị yêu quý sau khi vừa hoàn tất chương trình The Voice Kids đã khiến Minh Tuyết rất hạnh phúc.

Cả hai cũng hứa hẹn sẽ sớm có 1 ca khúc cùng song ca với nhau trong thời gian tới để đáp lại sự mong chờ của khán giả.

Quang Lê là một đàn em thân thiết của Minh Tuyết. Anh đã đến chúc mừng đàn chị và cả hai cùng hát ca khúc Bài ca kỷ niệm.

Trong chương trình, Minh Tuyết gợi cảm, nổi bật trong chiếc váy đỏ thể hiện ca khúc đầu tiên gắn bó cùng tên tuổi của mình nhiều năm qua - Đã không yêu thì thôi.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng trình diễn rất nhiều bài hát như: Xóm đêm, Phai dấu cuộc tình, Em phải làm sao, Quán cafe vắng, Sa mạc tình yêu, Chìa khóa tình yêu, Tàn tro, Vị ngọt đôi môi, Anh muốn em sống sao, Người thứ ba, Anh thì không, Xin lỗi anh...

Minh Tuyết giới thiệu phần biểu diễn của các thí sinh trong team Tuyệt đỉnh song ca do cô làm huấn luyện viên. Triệu Lộc - Thu Trang thể hiện liên khúc Lần đầu lần cuối và Bản tình cuối.

The Twins (Bảo Trân - Bảo Anh) với ca khúc Đường xa ướt mưa.

Các fan bất ngờ tặng 1 clip tự chuẩn bị để tặng Minh Tuyết nhân ngày sinh nhật.

Nữ ca sĩ cầu nguyện và thổi nến với sự xúc động. Minh Tuyết chia sẻ trong nước mắt vì niềm vui lần đầu có dịp tổ chức sinh nhật đúng ngày trên sân khấu quê nhà.

Minh Tuyết cũng giới thiệu người khán giả đặc biệt ngồi từ hàng ghế bên dưới làm cô hạnh phúc chính là mẹ cô. Đã lâu mẹ Minh Tuyết chưa có dịp xem con gái biểu diễn trên sân khấu và thường 10h đã ngủ. Thế nhưng, vì sinh nhật nữ ca sĩ tại Việt Nam nên mẹ cô đã có mặt để cùng vui với con mình.

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/minh-tuyet-bat-ngo-khi-noo%c2%a0den-tang-hoa-chuc-mung-sinh-nhat.html