"Mẹ ơi hãy cho con đến với thiên thần..."

Cõi lòng người mẹ nào lại không bị xé nát khi nghe con mình thốt lên như thế.

Trái tim chị Naomi Cook tưởng như đã bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim khi nghe đứa con gái bé bỏng tâm sự với mình. Dù chỉ mới 8 tuổi thôi nhưng cô bé Hana Tarraf đã phải trải qua những cơn đau mà thậm chí người lớn cũng chưa hề bị như thế.

Mẹ con bé Hana Tarraf (Ảnh: dailymail)

Bé Hana Tarraf (Ảnh: dailymail)

Tháng 1/2014, các bác sĩ thông báo, Hana bị khối u não to cỡ quả bóng tennis đe dọa tính mạng và đề nghị cho cô bé thực hiện phẫu thuật bỏ khối u. Nhưng cuộc phẫu thuật đã khiến cô bé tăng cân không kiểm soát, chính xác hơn là cô bé bị béo phì ở vùng dưới đồi - cấu trúc thuộc não trung gian, nằm quanh não thất ba và nằm chính giữa hệ thống viền (limbic).

Chín tháng sau cuộc phẫu thuật, Hana đã tăng đến 1kg mỗi tuần, mặc cho ba mẹ cô bé đã áp dụng khẩu phần ăn nhỏ cho từng bữa. Chị Naomi chia sẻ: "Cân nặng của Hana dường như không thể kiểm soát được". Thế nên, anh Nour Tarraf - ba của Hana và chị Naomi quyết định đưa con đi thực hiện phương pháp giảm cân bằng phẫu thuật đặt băng cuộn. Cũng từ đây, cân nặng của Hana đã giảm và có thể kiểm soát được.

Tuy còn bé nhưng Hana đã phải trải qua rất nhiều đau đớn do bệnh tật. (Ảnh: dailymail)

(Ảnh: dailymail)

Thế nhưng đến đầu năm nay, khối u của Hana bỗng phát triển trở lại và em lại phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Ước mơ về một cơ thể khỏe mạnh để sống, để vui chơi dường như với em vẫn còn khá xa vời, khi sau phẫu thuật , những cơn đau đầu liên tục hành hạ em. Hơn nữa, chân của cô bé cũng bắt đầu trải qua những cơn "đau thấu xương".

"Mẹ, con muốn đến nơi thiên thần đang trú ngụ", đó là lời khẩn cầu mà cô bé Hana đã nói với mẹ. "Trái tim tôi đau như thể ai đó đã đâm những nhát dao vào. Tôi biết con đã rất mệt mỏi khi bị những cơn đau hành hạ và con thực sự đã chiến đấu rất dũng cảm. Tôi đồng cảm với suy nghĩ "về với thiên thần" của con, nơi mà con không còn phải chịu đựng nỗi đau nào cả. Nhưng tôi rất vui khi con đã nói ra những suy nghĩ của mình, để gia đình chúng tôi cùng con tập trung vào những mặt tích cực trong cuộc sống của con. Và thế là tôi khuyến khích con viết nhật kí, để con có thể trải lòng nói ra những cảm giác, suy nghĩ, như thế sẽ giúp con bớt đau hơn".

Mẹ Hana chia sẻ: "Từ tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, chúng tôi đã được học cùng nhau rằng phải mạnh mẽ hơn, phải nhìn đến tương lai bằng một thái độ tích cực và kì vọng vào sự thành công đó".

(Nguồn: dailymail)

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/me-oi-hay-cho-con-den-voi-thien-than-2016071611449640.chn