Mẹ NSND Tự Long bị bệnh hiểm nghèo 11 lần truyền hóa chất nhưng vẫn yêu đời

Chia sẻ với VietNamNet trong buổi nhận danh hiệu NSƯT, mẹ NSND Tự Long cho biết rất hãnh diện và tự hào khi bà cùng chồng và con trai đều được ghi nhận.

NSND Tự Long là gương mặt quá quen thuộc với khán giả. Anh sinh ra trong gia đình truyền thống nghệ thuật khi có bố là NSƯT Tự Lẫm (nghệ danh Hai Lẫm), là một nghệ sĩ hát Quan họ nổi tiếng của xứ Kinh Bắc. Mẹ NSND Tự Long là nghệ sĩ Minh Phức (Nguyễn Thị Phức). Bà có tên trong danh sách các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT lần thứ 10.

NSND Tự Long cùng bố đưa mẹ đi nhận danh hiệu NSƯT.

Sáng 6/3, NSND Tự Long cùng bố đưa mẹ là NSƯT Minh Phức đi nhận danh hiệu cao quý được trao tặng. NSƯT Minh Phức đã có những chia sẻ thú vị về nghề, về con trai với VietNamNet.

- Cảm xúc của bà như thế nào khi nhận danh hiệu NSƯT trong đợt trao tặng lần 10?

Gia đình tôi có chồng là NSƯT, con là NSND. Điều đó khiến tôi tự hào không nói được thành lời. Với tư cách là một người vợ, người mẹ, tôi sung sướng lắm. Đến tuổi này, tôi cũng không mong gì hơn nữa. Việc được nhận danh hiệu ở tuổi này là một vinh dự khiến tôi vô cùng hãnh diện và tự hào.

- NSND Tự Long luôn tự hào nói mẹ hát hay gấp 100 lần mình, bà nghĩ gì về nhận xét đó?

Đó là chuyện ngày xưa thôi chứ tôi không thể hát hay bằng các anh các chị bây giờ được. Nhưng điều tôi tự hào nhất là mình giữ được vốn cổ của Quan họ. Bây giờ chỉ có tôi là người viết ra được những cuốn sách có 400-500 bài hát ghi lại cụ thể nguồn gốc, xuất xứ ở từng làng, từng cụ trong từng thời gian cụ thể nào. Làm được điều đó khiến tôi không ân hận gì nữa với vai trò là một người học trò ghi chép lại những gì của các thế hệ đi trước.

Với NSƯT Minh Phức, NSND Tự Long là một người con chu đáo.

- Trong công việc, NSND Tự Long được khán giả yêu quý, còn ở nhà anh ấy là người con như thế nào?

Con trai được ghi nhận, yêu mến là niềm tự hào của gia đình tôi, của quê hương, làng xóm. Mọi người tự hào bao nhiêu tôi vinh dự bấy nhiêu.

Ở nhà, Long là một người con hết lòng vì bố mẹ. Tôi bị bệnh nhiều lắm. Tôi bị cắt một quả thận và ung thư di căn, phải mổ 2 lần, truyền hóa chất 11 lần rồi nhưng vẫn sống được là nhờ con. Long không chỉ chu đáo về mặt tinh thần mà còn về vật chất cho bố mẹ. Tôi cũng gửi lời cảm ơn con vì đã luôn hết lòng vì bố mẹ.

Long chu đáo lắm, luôn chăm lo từng viên thuốc, hộp sữa, chế độ sinh hoạt hàng ngày cho mẹ. Tôi cứ làm theo con nên mới nói bản thân sống được vì con.

- NSND Tự Long rất giống bà về ngoại hình, vậy còn tính cách thì sao?

Vợ chồng tôi đều làm nghệ thuật nên sinh Long được 2 tháng tôi bế con đi biểu diễn. Khi Long được 9 tháng, tôi đưa con về để ông bà nội nuôi dưỡng. Chính vì hoàn cảnh như vậy nên Long sống tự lập từ nhỏ.

Long năng nổ lắm. Trong công việc, chắc chắn con có những nguyên tắc riêng của mình, không bị chi phối bởi ai. Tôi lại là người rất hiền lành, không giận dỗi ai bao giờ. Ai khen tôi cũng vâng, chê tôi cũng vâng. Giữa Long và bố mẹ không có khoảng cách dù có giai đoạn không sống gần gũi nhau nhiều. Có lẽ do ở với bà nội nên Long nặng tình với bà nội lắm.

- Là người lạc quan, bà có muốn chia sẻ gì với những người bị bệnh giống mình?

Tôi bị bệnh thập tử nhất sinh, 2 lần mổ, truyền hóa chất 11 lần nhưng thú thực tôi không nghĩ gì đến bệnh cả. Long bảo con không thấy ai đau như mẹ, bệnh như mẹ nhưng tôi luôn thấy bình thường, không quan tâm chuyện sống chết. Tôi cũng bận rộn lắm, tự tạo cho mình nhiều việc. Tôi không để mình trì trệ hay rảnh rỗi tí nào. Hiện tại tôi đã 75 tuổi nhưng vẫn lao động, sinh hoạt bình thường. Đó là điều đáng quý lắm rồi.

Chia sẻ của mẹ NSND Tự Long:

Hàn Triệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-nsnd-tu-long-tuoi-75-bi-ung-thu-di-can-song-duoc-la-nho-con-2256704.html