Mẹ già vung tiền phẫu thuật thẩm mỹ thành búp bê

Một bà mẹ đơn thân đã dành gần tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ cho giống thần tượng của cô là búp bê barbie.

Rachel Evans, 45 tuổi, xuất hiện trên kênh Channel 5 giải thích lý do tại sao bà lại thích phẫu thuật thẩm mỹ như những cô gái trẻ. Đó là do tuổi thơ cô được mọi người gọi là “búp bê”. Hình ảnh đó luôn ám ảnh cô đến tận khi cô đã là một bà mẹ.

Hơn nữa, cô rất sợ tuổi già và nếp nhăn. Cô muốn khuôn mặt mình trơn tru để mọi người nhìn vào sẽ thấy được sự ngây thơ trong sáng.

Bắt đầu từ khi 20 tuổi, mụn nổi đầy mặt và các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện thì cô Rachel bắt đầu vung tiền thẩm mỹ.

Đến năm 30 tuổi thì cô bắt đầu thẩm mỹ khuôn mặt khác hoàn toàn với hình ảnh của mình, giống như một cô búp bê barbie.

Cô cũng phẫu thuật nâng ngực, bơm môi 3 tháng 1 lần, thêm cả bơm botox vào mặt. Tất cả các nếp nhăn đều biến mất. Chi phí cho tất cả các lần phẫu thuật đã và đang lên đến cả tỉ đồng.

Dù mặt cô cứng đơ đến nỗi khó cười hay nhăn mày nhưng Rachel vẫn hài lòng bởi đó là lựa chọn của cô.

Bà mẹ đơn thân cho hay, sẽ phẫu thuật không ngừng đến năm 80 tuổi. Cô sẽ phẫu thuật cả thân hình để hợp với khuôn mặt búp bê trẻ trung của mình.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/me-gia-vung-tien-phau-thuat-tham-my-thanh-bup-be-768232.html