Mẹ đứng ngoài lớp học đợi đưa cơm cho con trai: Chỉ có cơm trắng và ít cá suối mà sao ngon đến lạ

Mới đây, một cô giáo trẻ vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người mẹ ở vùng cao đứng bên ngoài lớp học chờ đến giờ trưa để đưa cơm cho cậu con trai, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Khi thấy cô giáo đi đến, người mẹ ngại ngùng đưa chiếc hộp nhựa đựng cơm trưa gửi cho con. Bữa cơm trưa đơn giản chỉ có chút cơm trắng và vài miếng cá nhỏ, thế nhưng lại ấm áp và chứa đựng biết bao sự yêu thương.

Người mẹ vùng cao gói ghém bữa cơm trưa của con trong túi nilon rồi mang đến trường đợi đưa cho con

Theo chia sẻ của cô giáo, để có thêm ít cá cho bữa cơm của con trai, người mẹ trước đó đã lội xuống suối trong những ngày nắng gắt để bắt cá. Khi đem về nhà, mẹ còn cẩn thận chế biến, gỡ lấy thịt rồi mới mang cho con ăn trưa cùng các bạn.

Chút cơm trắng và chút cá suối mẹ tự tay chuẩn bị cho con trai. Ảnh cắt từ clip

Qua clip có thể thấy, bữa trưa đạm bạc, chỉ có cơm trắng với mấy miếng cá nhỏ nhưng cậu bé vui vẻ ăn ngon lành. Có lẽ, đây thực sự là bữa ăn ngon của cậu bé, bởi không chỉ có thêm thức ăn mà còn bởi được mẹ tận tâm chuẩn bị, mang đến tận trường học cho mình. Hộp cơm với bao niềm yêu thương như thế, đứa con nào cũng sẽ thấy ngon lành mà thôi.

Bữa cơm đạm bạc nhưng với cậu bé, bữa cơm này ngon đến lạ bởi chất chứa bao niềm yêu thương của mẹ. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước tình cảm mà người mẹ dành cho cậu con trai nhỏ.

Có lẽ, mai này khi lớn lên, cậu bé sẽ được thưởng thức nhiều món ngon vật lạ hơn nữa. Thế nhưng, bữa ăn với cơm trắng và một ít cá suối do chính tay mẹ chuẩn bị, vẫn là bữa ăn ngon nhất trần đời với cậu bé.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xuc-dong-hinh-anh-me-dung-ngoai-lop-hoc-doi-dua-com-trang-cho-con-trai-202405101614508698.html