Mẹ chồng nghe tiếng cháu trai khóc ré lên tức tốc lao vào và tận mắt thấy điều này

Có nhiều chuyện chỉ có chứng kiến tận mắt mới hiểu được sự thực đang diễn ra như thế nào.

Hóa ra, mẹ chồng lại trách nhầm con dâu như thế chỉ vì bà không thể nào hiểu được tại sao con dâu lại để cháu trai của mình khóc không dỗ.

Trách nhầm con dâu mẹ chồng mới hiểu mọi chuyện. Chẳng là con dâu với con trai bà kết hôn cũng được gần 2 năm nay. Hai đứa ngày xưa yêu nhau tha thiết lắm thế rồi cũng cưới nhau về. Thì bà cũng chẳng cấm cản gì đâu, đôi lứa yêu nhau lớn rồi dựng vợ gả chồng cũng là điều bình thường thôi mà. Chỉ có điều bà không thể hiểu được tại sao con trai bà lại như thế.

Chẳng là con dâu và con trai cưới nhau về cũng kế hoạch 1 năm. Sau đó vì bà giục quá nên mới có bầu. Con trai bận đi làm chỉ có mình con dâu ở nhà với bà. Cũng tại ốm nghén khổ quá nên con dâu nghỉ hẳn làm sớm trước khi sinh. Thật sự mà nói một câu, mẹ chồng không chê trách gì ở con dâu được. Cô là nàng dâu thảo và cũng rất ngoan ngoãn phải phép biết nghe lời. Cũng chính vì thế nên không có gì đáng bận tâm cả.

Ngày con dâu hạ sinh cháu trai bà mừng lắm. Về đến xóm nhỏ là khoe khắp luôn. Con trai bà dù đã làm bố nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, vẫn ham vui lắm. Cứ có bạn gọi đi đâu là đi liền. Chưa kể lại còn thường xuyên đi chơi khuya. Công việc đã đành một nhẽ mà còn đi chơi khi vợ mới đang ở cữ thế này thật là không chấp nhận được. Mà mẹ thì già rồi, nói con nào có nghe.

Cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu và cái gia đình ấy vẫn hòa thuận như bình thường mà thôi. Chỉ cho đến cái ngày hôm đó mẹ chồng mới hiểu và biết thương cô con dâu của mình nhiều hơn. Hôm đó, đột nhiên nghe thấy con dâu để mặc cháu mình khóc. Mẹ chồng nghe tiếng cháu trai khóc ré lên tức tốc lao vào phòng con dâu hỏi tội, nào ngờ chỉ biết bật khóc khi thấy con dâu đang cặm cụi tự làm với “chỗ đó” mới sinh 1 mình.

(Ảnh minh họa)

Con dâu đang cặm cụi ấn đẩy chỗ ngực mình. Hóa ra con dâu bị tắc sữa, ngực căng sữa mà không ra khiến con dâu đau buốt. Bà từng làm mẹ và cũng hiểu cái cảnh này. Nhẽ ra, con trai bà giờ này phải đang ở nhà với vợ để giúp vợ. Việc đó để chồng làm mới đúng. Vậy mà mẹ chồng phải lao vào giúp con dâu nắn bóp.

Thấy con dâu nhăn nhó, mẹ chồng rơi nước mắt thương rồi nói:

– Mẹ xin lỗi con, tại mẹ không dạy bảo thằng Tú tử tế nên nó vô tâm như vậy.

– Dạ, con không sao đâu ạ. Chỉ cần anh ấy chăm chỉ làm việc, yêu thương mẹ con con rồi không phản bội mẹ con con là con đã vui lắm rồi.

Phụ nữ đúng là khổ muôn phần. Có thể sống trong nhà giàu nhưng vẫn luôn có những lý do khiến phụ nữ phải bận tâm. Con dâu hiền lành ngoan ngoãn như thế mà được cậu con trai của bà lại vô tâm quá thể. Giờ thì cũng không biết phải làm thế nào mới phải nữa. Chỉ vì nếu như cứ thế này, không biết rằng con dâu có chịu được không.

Chắc chắn bà phải có một cuộc nói chuyện với con trai cho tử tế rồi. Không thể nào bỏ qua mãi cho thằng bé được. Cứ để nó vô tâm với vợ thế này có ngày con dâu tốt bụng như thế sẽ được người khác quan tâm. Đến lúc ý mẹ con bà có hối hận cũng không kịp mất.

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn. Lấy phải chồng vô tâm là nỗi khổ muôn đời thế này đây. Chỉ hi vọng sau này con trai bà biết yêu thương con dâu nhiều hơn. Chỉ có như thế bà mới an tâm được, có thế gia đình này mới ấm êm và hạnh phúc bền lâu.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/me-chong-nghe-tieng-chau-trai-khoc-re-len-tuc-toc-lao-vao-199593/