MC 'S - Việt Nam' kể chuyện mượn đồ theo đuổi đam mê

Trước khi trở thành gương mặt thân quen với khán giả truyền hình, Xuân Quỳnh từng có thời gian phải đi mượn quần áo, đồ trang điểm để theo đuổi đam mê.

5 bí mật về MC Xuân Quỳnh Nữ MC của "S - Việt Nam" tự nhận mình là người liều lĩnh, không ngại khó, khổ và chưa bao giờ từ bỏ đam mê.

Nhiều người nhớ tới Trần Xuân Quỳnh với tên gọi "MC Sinh ra từ làng”. Đó cũng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên đánh dấu sự nghiệp của cô gái 23 tuổi.

Hiện tại, 9X là gương mặt quen thuộc với khán giả S - Việt Nam, chương trình trải nghiệm thực tế về du lịch và văn hóa ẩm thực phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhớ lại quãng thời gian mới học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô gái đến từ Gia Lai kể phải ở trong phòng ký túc xá khoảng 25 m2 cùng 7 bạn học khác, ăn bữa cơm 15.000 đồng.

“Mình nhớ có lần phải dẫn 3 chương trình một ngày nhưng không có đồ để mặc. Mình phải chạy khắp ký túc xá mượn quần áo, giày dép và đồ trang điểm để theo đuổi đam mê”, nữ MC kể lại những ngày đầu theo nghề cầm míc.

9X tâm sự nhiều hôm phải bắt xe buýt đi làm, không có tiền mua tẩy trang, về phòng mất nước phải đi tắm nhờ… Sau này, khi trở thành quán quân Cầu Vồng 2013 (chương trình dành cho người yêu thích nghề MC), Xuân Quỳnh mới có điều kiện sắm những thứ cần thiết.

Nữ MC Xuân Quỳnh kể về thời mới vào nghề nhiều khó khăn. Ảnh: Hàn Triệt.

Những chuyến đi khơi nguồn cảm hứng

Sau khi ôn lại kỷ niệm về thời khởi nghiệp, cô gái hào hứng nói về những chuyến trải nghiệm của bản thân trong quá trình tác nghiệp. Đó là lần bị ong đốt, chui xuống hầm muối 50 độ C, lội giữa cánh đồng ngập nước để đuổi vịt hay bóng đèn nổ lúc quay, vấp ngã trên sân khấu...

Với Sinh ra từ làng phát sóng hàng tuần trên VTV6 và VTV1, Xuân Quỳnh ấn tượng với nhiều bạn trẻ tài năng ở những xóm nghèo. 9X nhớ nhất lần quay tại Bắc Giang. Nữ MC trẻ phải lội xuống cánh đồng ngập nước ngang ngực, đứng giữa đàn vịt trời. Cô gái cười, hài hước nói hiện vẫn còn nhớ như in mùi hôi của những chú vịt.

Ngoài ra, những sơ suất như cầm đũa hướng thẳng về một khách VIP khi đang lên sóng trực tiếp, chạy vào cánh gà lúc mất điện... cũng là kỷ niệm và bài học mà cô không bao giờ quên. Những lần gặp sự cố, cô phải vui vẻ tươi cười dẫn tiếp và tìm cách xử lý tình huống khéo nhất.

Trải nghiệm trong một lần đi quay tại Sóc Trăng của Xuân Quỳnh. Ảnh: NVCC.

9X nhớ lại lần suýt bị ngã xuống sông khi đi trên cầu khỉ ở Cà Mau hay cảnh bị ong đốt khi dẫn chương trình tại rừng ngập mặn ở Nam Định.

Quỳnh còn say sưa nói về những món từng thử trong quá trình tác nghiệp như rêu đá ăn như tóc của người Thái Trắng, quả hồng cảnh của người Sóc Trăng...

Cô kể về những trải nghiệm với sự thích thú, hân hoan trong ánh mắt. Đó chính là những chuyến đi khơi nguồn cảm hứng cho nữ MC.

Chưa bao giờ từ bỏ đam mê

Hiện tại, Xuân Quỳnh là gương mặt quen thuộc của một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, người giành quán quân cuộc thi Cầu Vồng 2013 thừa nhận nghề này không lộng lẫy như cô vẫn tưởng.

“Quãng thời gian thực tế cho mình thấy làm truyền hình vất vả. Nghề MC mang lại nhiều trải nghiệm nhưng cũng lấy đi không ít thời gian, công sức. Tuy nhiên, tình yêu nghề trong mình chưa bao giờ vơi”, Quỳnh tâm sự.

Trước đó, khi còn nhỏ, Xuân Quỳnh dẫn một số chương trình ở tỉnh Gia Lai. Nghề MC thực sự bén duyên với 9X khi cô đỗ vào khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Xuân Quỳnh từng mượn quần áo, đồ trang điểm để theo đuổi đam mê. Ảnh: Hàn Triệt.

9X bật mí từng tự ti về giọng nói. Cô đã tập giọng Bắc để thi tuyển vào đội văn nghệ xung kích của trường. Màn thể hiện của nữ sinh viên năm nhất không được đánh giá cao cho đến khi ban giám khảo được nghe giọng thật của 9X.

Kể từ đó, Quỳnh được chọn là MC trong nhiều chương trình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Gắn bó với chương trình truyền hình thực tế S - Việt Nam 2 năm, nữ MC cho biết đây là công việc cô thấy phù hợp và yêu thích nhất từ trước tới nay. Quỳnh muốn hoàn thiện mình hơn nữa trong ngôi nhà VTV và nghề MC đã chọn.

Hàn Triệt
Clip: Hoàng Hiệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mc-s-viet-nam-ke-chuyen-muon-do-theo-duoi-dam-me-post699946.html