MBC Music K-plus concert – chương trình 'bom xịt' của Hàn Quốc

Trái với những gì BTC hứa hẹn, “MBC Music K-plus concert” khiến khán giả phải thất vọng vì cách tổ chức lộn xộn.

Trước khi “MBC Music K-plus concert” diễn ra, người hâm mộ đã rất chờ đón chương trình đầu tiên trong năm 2017 tại Việt Nam có sự góp mặt của dàn sao Hàn Quốc. Với mức đầu tư cao cùng ekip từ đài MBC – một trong 3 đài Truyền hình lớn nhất Hàn Quốc sang tổ chức, khán giả kỳ vọng chương trình sẽ hoành tráng, chuyên nghiệp và tạo sự cuồng nhiệt như những chương trình trước đó.

Tuy nhiên, khán giả phải đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác trong suốt quá trình từ khi công bố thông tin đến sau khi đêm nhạc đầu tiên diễn ra vào tối 25/3 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch, chương trình sẽ có những ca sĩ/nhóm nhạc từ Hàn Quốc sang Việt Nam biểu biễn gồm: Halo, MASC, B.I.G, Laboum, NC.A, I.C.E, Bom-I, Seven, Apink, EXID, Seventeen và DJ Doc. Về phía Việt Nam có Tuấn Hưng, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh và Noo Phước Thịnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thời trang bên lề khác.

Sẽ có tổng cộng 40.400 vé được phát hành cho 2 đêm diễn. Mức vé cao nhất là 3.800.000 đồng. So với các chương trình có sự tham gia của sao Hàn Quốc từ trước đến nay ở Việt Nam thì đây là mức giá cao, khiến người hâm mộ bức xúc. Trên diễn đàn của những người hâm mộ K-pop và trên trang fanpge chính thức của “MBC Music K-Plus concert” có nhiều ý kiến còn kêu gọi tẩy chay chương trình.

Tiếp sau đó, chỉ 2 ngày trước khi chương trình diễn ra, BTC bất ngờ ra thông báo hủy toàn bộ phần diễn của sao Việt và nhóm DJ Doc (Hàn Quốc), cùng tất cả hoạt động bên lề. Để cứu vớt chương trình khỏi đổ bể, BTC đã quyết định mua 1 vé tặng 1 vé.

Cách “treo đầu dê, bán thịt chó” này khiến khán giả lại tiếp tục bức xúc vì đã lỡ mua vé xem thần tượng với số tiền không hề nhỏ. Cùng với đó là sự thiếu công bằng với những người đã mua vé từ sớm. Nhiều khán giả đã trực tiếp quay lưng lại với “MBC Music K-Plus concert” sau thông báo này. Đặc biệt là khi, những nghệ sĩ Hàn còn lại đều là những nhóm nhạc mới hoặc không quá nổi tiếng ở thời điểm hiện tại.

Chiều tối 25/3, ngay từ 15-16h chiều, đã có cả nghìn người xếp hàng vào xem chương trình. Nhìn từng dòng người thì thấy có vẻ đông nhưng trên thực tế, cả khu vực đứng ở sân và khu vực ngồi trên khán giả đều rất vắng so với tổng số 20.200 vé phát ra. Chính vì vậy, BTC đã mở thông các cửa, "lùa" khán giả ở trên khán đài xuống gần sân khấu để phục vụ hình ảnh cho việc quay phim. Đây lại là một điều không công bằng nữa với những người đã bỏ ra 3.800.000 đồng để mua vé vào khu vực VVIP.

Tuy trên vé in giờ diễn là 17h nhưng khán giả phải chờ mòn mỏi, nghe nhạc từ loa đến 18h30, “MBC Music K-Plus concert” mới bắt đầu diễn ra. Lý do chậm trễ là do… chuẩn bị âm thanh.

Nhóm Seventeen diễn tại "MBC Music K-Plus concert".

Trong suốt chương trình, những khán giả có mặt ở sân Mỹ Đình vẫn cổ vũ cuồng nhiệt cho các nghệ sĩ. Những phần trình diễn của EXID, Apink, Seventeen và Seven được khán giả hết sức yêu thích. Cũng có rất nhiều banner, bóng, lightstick được người hâm mộ chuẩn bị để cổ vũ thần tượng.

Về phía các nghệ sĩ Hàn, dù mưa nặng hạt nhưng họ vẫn biểu diễn với tinh thần chuyên nghiệp. Hầu hết các nhóm đều biết nói một vài từ/câu bằng tiếng Việt để giao lưu với khán giả. Nhóm I.C.E còn chuẩn bị một bài hát bằng tiếng Việt để trình diễn. Song, sự nỗ lực của nghệ sĩ cũng không thể cứu vớt hình ảnh lộn xộn, thiếu chuyên nghiệp của “MBC Music K-Plus concert” trong lòng khán giả Việt Nam./.

Thanh Thanh/VOV.VN Ảnh: Vũ Toàn

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/mbc-music-kplus-concert-chuong-trinh-bom-xit-cua-han-quoc-606702.vov