Mang Tết ấm lên vùng cao Sơn Liên

Không khí ấm áp của mùa xuân đang đến với mọi nhà, mọi người. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã dành nhiều phần quà Tết để trao đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là người dân các xã vùng cao như Sơn Liên (Sơn Tây). Với sự chung tay của toàn xã hội, người dân nơi đây có một cái Tết ấm áp, vẹn tròn.

Những chuyến xe từ thiện của các tổ chức, cá nhân mang theo quà Tết đã đến với người dân nghèo xã Sơn Liên. Sự chia sẻ của cộng đồng không chỉ làm nên mùa xuân ý nghĩa, ấm áp tình người mà còn tạo động lực cho những người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình trao quà được tổ chức tại nhà văn hóa xã Sơn Liên (Sơn Tây).

Chúng tôi có dịp cùng chuyến xe của Viettennis Quảng Ngãi vào những ngày cuối năm, phải di chuyển từ sáng sớm với chặng đường khá xa cách TP.Quảng Ngãi hơn 85km, hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển. Ấy thế mà, ai cũng hào hứng, cảm giác mệt mỏi như bị xua tan khi biết bà con đã có mặt từ sáng sớm.

Đoàn đã đến trao 241 phần quà Tết cho tất cả hộ gia đình ở 2 thôn Nước Vương và Đăk Doa thuộc xã Sơn Liên, mỗi phần gồm: gạo, sữa, bánh kẹo, dầu ăn và các nhu yếu phẩm khác. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Tổng nguồn lực huy động cho công tác tổ chức và hoạt động an sinh xã hội trong chương trình lần này hơn 120 triệu đồng.

Hạnh phúc của sự cho đi.

Cầm trên tay túi quà, mọi người đều rạng rỡ nụ cười trên môi. Ông Đinh Văn Biết, thôn Nước Vương vui mừng: “Tôi sống với đứa cháu, già rồi không làm gì được, Tết năm nay, gia đình tôi nhận được phần quà và sự quan tâm động viên từ phía chính quyền địa phương và các tấm lòng hảo tâm gần xa, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm”.

Lọt thỏm giữa những chiếc áo cũ kỹ, bám đầy bụi đất là hình bóng một cụ già với thân hình nhỏ nhắn. Bà không nói được tiếng Việt và chẳng nhớ nổi tên cũng như tuổi của mình. Bà chỉ biết chắc rằng mình là người Ca Dong, đã sống ở trên ngọn núi cao của vùng đất này từ khi mới ra đời. Phải nhờ đến cán bộ xã, chúng tôi mới biết bà tên là Đinh Thị Liên, ở thôn Đăk Doa, xã Sơn Liên. Hôm nay, bà cùng 2 đứa cháu đi nhận quà Tết thay con trai bà đang bận lên nương.

Ánh mắt rạng ngời của ba bà cháu Đinh Thị Liên vui mừng khi nhận được quà Tết.

Bà Liên xúc động: “Vui lắm, mọi người ở dưới xuôi năm nào cũng nhớ và đến đây tặng quà. Tết này, gia đình không cần phải lo tiền đi chợ rồi, còn có sữa cho cháu bà”. Quả thật, niềm vui của những người dân nơi đây khi Tết đến chỉ đơn giản là có thêm những túi gạo, chai dầu ăn, nước mắm… trong bữa cơm của mình.

Phó Chủ tịch xã Sơn Liên Đinh Văn Dây chia sẻ, những người nhận quà hôm nay chủ yếu là người Ca Dong. Họ chủ yếu dựa vào nương rẫy, khai thác lâm sản phụ trong rừng nên cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Những món quà của Đoàn mang đến không chỉ khiến họ vui hơn với một cái Tết tròn đầy, mà còn góp phần giúp chính quyền đảm bảo lòng tin, sự ổn định của người dân nơi vùng cao.

Những nụ cười vui mừng khi nhận được quà tết của người dân ở xã Sơn Liên (Sơn Tây)

Nhìn theo những bóng lưng xa dần sau khi nhận được quà Tết, chúng tôi vẫn không quên được nụ cười rạng ngời, đôi mắt phấn chấn của mọi người. Giữa cơn gió lạnh buốt của vùng cao, những câu hỏi thăm, cái ôm thắm thiết như thế cũng đủ làm lòng mình ấm lại và thêm yêu những con người nơi đây hơn.

Trưởng Ban quản trị Viettennis Quảng Ngãi Phạm Tấn Phổ cho biết, những suất quà tuy không có giá trị quá lớn nhưng chứa đựng tấm lòng nhân ái, sẻ chia của những người yêu tennis Quảng Ngãi và góp phần cùng chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Phó Chủ tịch xã Sơn Liên Đinh Văn Dây cho biết, để thực hiện chu đáo công tác chăm lo Tết cho người dân nghèo, xã đã tăng cường công tác vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm góp sức chăm lo hỗ trợ thêm các phần quà, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau và ai cũng có Tết.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, lòng người như được sưởi ấm khi đón nhận sự quan tâm của cả cộng đồng. Những chuyến xe rộn rã trên mọi nẻo đường. Họ đi với tất cả lòng nhiệt huyết, hăng say, sẻ chia với những cảnh đời thiếu thốn nơi vùng sâu, vùng xa, góp phần thắp lên ngọn lửa yêu thương, tạo nên phong trào nhân văn và đáng trân quý.

Bài, ảnh: BÌNH NGUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202401/mang-tet-am-len-vung-cao-son-lien-b2f2759/