Mang Tết ấm đến với đồng bào vùng cao

Cũng như mọi năm, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được huyện Mèo Vạc (Hà Giang) xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đây vừa là công tác an sinh xã hội, song cũng chính là dịp để nhân lên truyền thống 'tương thân tương ái' của dân tộc và khơi dậy tinh thần đùm bọc, sẻ chia.

Ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang trao tặng quà cho hộ nghèo xã Lũng Pù

Nét đẹp “tương thân tương ái”

Sơn Vĩ là một xã xa xôi, giáp biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Mèo Vạc; dịp Tết Giáp Thìn năm nay thật đặc biệt khi đồng bào nơi đây được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND huyện, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Theo Thượng tá Lê Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang,Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động của Bộ đội Biên phòng nhằm mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương.

Ông Thò Vả Nô, thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ năm nay đã gần 80 tuổi. Đáng lẽ ở cái tuổi này, ông đã được hưởng niềm vui con cháu chăm sóc, phụng dưỡng như nhiều gia đình khác, nhưng nhiều năm nay, ông một mình phải nuôi 3 đứa cháu mồ côi cả cha và mẹ. 3 ông cháu sống trong căn nhà gỗ siêu vẹo, đã xuống cấp nghiêm trọng, luôn thường trực nỗi lo sụp đổ mỗi khi mưa to, gió lớn. Sau khi nắm được thông tin, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã kêu gọi, vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông. Cùng với đó, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng trao tặng 60 triệu đồng để ông xây dựng nhà mới; ông Nô không giấu được niềm vui, “có được ngôi nhà mới, kiên cố là niềm mong ước của tôi và các cháu bao lâu nay, mà gia đình khó khăn quá không có tiền để xây dựng, giờ được gia đình chị Hằng và Bộ đội Biên phòng Sơn Vĩ hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi vui và biết ơn lắm. Hiện nay, căn nhà cũng đã được khởi công, năm mới tôi và các cháu có nhà mới rồi. Tôi xin cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng cùng gia đình chị Hằng”.

Được biết, chị Nguyễn Thị Hằng là chủ Homestay Mèo Vạc Clay house tại Làng Văn hóa Du lịch Cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc). Trong năm 2023, tại địa bàn xã Sơn Vĩ, gia đình chị đã trao tặng hai ngôi nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình ông Thò Vả Nô, thôn Lẻo Chá Phìn B và gia đình ông Sùng Mí Già, thôn Nà Nũng B với tổng trị giá 120 triệu đồng. Trao đổi với phóng viên, chị Hằng chia sẻ, bản thân chị và gia đình với tinh thần “lá lành đùm lá rách” mong muốn giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được mái nhà kiên cố, đầm ấm đón Tết; niềm vui của các gia đình còn nhiều khó khăn khi có nhà mới cũng chính là niềm vui của chúng tôi.

Ấm áp tình Quân - Dân!

Do đặc điểm địa hình, cư dân vùng biên giới thường sống rải rác, đường giao thông đi lại khó khăn, thêm vào đó còn nhiều gia đình nghèo nên người dân ít có điều kiện để chăm sóc sức khỏe. Hầu hết ở địa bàn vùng biên, cơ sở y tế cũng như đội ngũ y bác sĩ còn thiếu nên chưa thể đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong chuỗi hoạt động Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã kết nối tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào trên địa bàn.

Bà Hoàng Thị Tương, người dân thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ phấn khởi khoe, “tôi và bà con trong xã vừa được khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí, lại còn được Bộ đội Biên phòng tặng những món quà Tết ý nghĩa. Bà con cảm thấy rất ấm lòng và sẽ cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với chính quyền xã tổ chức thống kê, rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào các thôn, các hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo để người dân có một cái Tết đầm ấm, yên vui. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ vận động các nguồn lực để tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hướng về đồng bào biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Bộ đội Biên phòng Hà Giang) cho biết, với mục tiêu không để hộ dân nào trên địa bàn do Bộ đội Biên phòng phụ trách bị thiếu đói trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, năm nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn Vĩ đã vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trao tặng 22 suất quà cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”; 280 suất quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các hộ tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức gian hàng “0 đồng”; ngày hội bánh chưng xanh; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân trong những ngày đầu xuân năm mới. Chương trình được thực hiện với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng”.

Tại xã Lũng Pù (huyện Mèo Vạc) - xã có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trong những ngày đầu tháng 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, nhóm thiện nguyện Tâm An Charity cùng một số đơn vị, cá nhân tổ chức Chương trình “Ánh sáng mùa xuân” thực hiện khám các bệnh về mắt, phát thuốc và tặng quà học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Tại chương trình, các tổ chức thiện nguyện đã trao tặng 1.000 suất quà cho học sinh, 200 suất quà cho người cao tuổi, 36 suất quà cho trẻ em mồ côi tại 4 xã: Lũng Pù, Khâu Vai, Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn; tổng giá trị các phần quà và thuốc hơn 300 triệu đồng.

Bà Vừ Thị Mỷ, người dân tộc Mông, sinh sống tại thôn Há Dấu Cò, xã Lũng Pù vừa nhận quà trên tay bà vừa vui mừng nói:mấy hôm nay trời rất lạnh, nhận được món quà là áo ấm và chăn ấm từ các cán bộ và các nhà hảo tâm, tôi rất vui, món quà sẽ giúp gia đình tôi ấm áp hơn vào những ngày giá lạnh như thế này”.

Ngay sau khi tặng quà, các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã trực tiếp thăm khám, kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị cho hơn 1.000 học sinh và người cao tuổi nơi đây.

Thái Yến - Nguyễn Ngân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/mang-tet-am-den-voi-dong-bao-vung-cao-i358176/