Mang súng côn xoay khi đạn đã lên nòng, bị cảnh sát tóm gọn

Phát hiện 2 người đàn ông đang đứng nói chuyện có đấu hiệu nghi vấn, các chiến sĩ CSCĐ áp tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi quần của An có 1 khẩu súng côn xoay với 6 viên đạn đã lên nòng.

Trung tá Nguyễn Đình Đô - Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1 - Trung Đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng Phạm Tiến An (37 tuổi, ở số 182 Nguyễn Hữu Cần, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và Tô Thanh Việt (40 tuổi, ở ngõ 132 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho Công an phường Quan Hoa để tiếp tục điều tra làm rõ tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Đối tượng An tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 0h35’ ngày 23/10, tổ công tác Đại đội 1 - Trung Đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đang tuần tra trên đường bờ sông Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì phát hiện Phạm Tiến An và Tô Thanh Việt đứng nói chuyện trên vỉa hè (đối diện số nhà 9- đường bờ sông Quan Hoa) có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật của đối tượng.

Tổ công tác áp sát, đồng thời yêu cầu kiểm tra hành chính phát hiện trong túi quần phía trước bên trái của An có 1 khẩu súng côn xoay (tự chế) với 6 viên đạn đã lên nòng sẵn. Lúc này, An khai nhận, khẩu súng trên do một đàn anh trên Lào Cai cho, mới nhận thì bị tổ công tác cảnh sát cơ động bắt giữ.

Sau đó, tổ công tác thuộc Đại đội 1- Trung Đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng Phạm Tiến An và Tô Thanh Việt cùng tang vật cho Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội thụ lý giải quyết.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Hải Ngọc

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mang-sung-con-xoay-khi-dan-da-len-nong-bi-canh-sat-tom-gon-post212131.info