Man Utd 2-0 Wigan: HLV Ten Hag thở phào

Trong trận đấu tại vòng 3 của FA Cup, Man Utd đã dễ dàng vượt qua đội bóng hạng ba Wigan với tỉ số 2-0, qua đó đem lại niềm vui cho người hâm mộ cũng như giảm áp lực cho HLV Ten Hag.

Man Utd thắng nhẹ Wigan để tiến vào vòng 4 FA Cup. (Ảnh: Getty)

Những bàn thắng của Dalot và Fernandes đã giúp Quỷ đỏ tiếp tục hy vọng vào việc hướng đến một danh hiệu trong mùa giải năm nay.

Bước vào đấu trường cúp duy nhất còn lại là FA Cup, Man Utd đã ra sân với đội hình mạnh nhất. Trong trận đấu này, Onana đã có mặt sau khi nhận sự cho phép của ĐT Cameroon để tham gia buổi hội quân muộn. Trên hàng công, HLV Ten Hag đã lựa chọn bộ tứ Rashford, Fernandes, Garnacho và Hojlund.

Chỉ phải đối đầu với một đối thủ yếu hơn, Man Utd nhanh chóng kiểm soát trận đấu. Đặc biệt, khung thành của Wigan đã liên tục chịu áp lực từ sự tấn công của Quỷ đỏ.

Mãi đến phút 22, sức ép của Man Utd đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số của Dalot với cú cứa lòng ngoài vòng cấm sau đường kiến tạo của Rashford. Mặc dù có nhiều cơ hội nhưng Hojlund vẫn gặp khó khăn trong việc ghi bàn dù được đặt trong rất nhiều tình huống ngon ăn. Chính vì thế mà hiệp 1 kết thúc với kết quả mong manh thuộc về đội khách.

Sang đến hiệp 2, Man Utd vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trong suốt trận đấu, Man Utd đã thực hiện tổng cộng 33 cú dứt điểm nhưng số bàn thắng đem về chỉ vô cùng khiêm tốn.

Không những vậy, đội khách còn phải nhờ đến một tình huống đá 11m để ấn định chiến thắng. Fernandes đã thực hiện thành công một quả phạt đền ở phút 74, ấn định tỉ số lên 2-0 cho Man Utd.

Với kết quả này, Man Utd đã chính thức giành vé vào vòng 4 của FA Cup. Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, nhưng HLV Ten Hag có thể tạm thời nhẹ nhõm sau liên tiếp tục vấn đề thời gian qua, đặc biệt sau những thất bại tại League Cup và Champions League.

Hoàng Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/man-utd-2-0-wigan-hlv-ten-hag-tho-phao-366354.html