Man United khó thay đổi số phận!

Không còn đường lùi là tình cảnh của Man United ở cuộc tiếp đón Bayern Munich trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng Champions League mà ngay cả chiến thắng vẫn khó giúp 'Quỷ đỏ' giành quyền đi tiếp vào giai đoạn knock-out (3 giờ ngày 13-12, FPT Play).

Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United dưới quyền HLV Erik ten Hag có phong độ quá đỗi thất thường. Ở Giải Ngoại hạng Anh, họ không chỉ nhún nhường trước các "ông lớn" mà còn thua cả các đối thủ dưới cơ. Còn tại Champions League, "Quỷ đỏ" thua thảm từ sân nhà đến sân khách, thậm chí ghi bàn trước nhưng vẫn mất điểm theo cách tệ hại nhất.

Vừa tạm hồi sinh bằng trận đấu hay nhất từ đầu mùa, đánh bại Chelsea 2-1 nhờ cú đúp của "gà son" Scott McTominay, Man United lập tức đẩy người hâm mộ vào tình cảnh thất vọng cùng cực khi thất bại vỡ mặt 0-3 trước Bournemouth và bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách điểm số với nhóm dự Champions League.

Tiếp đón Bayern Munich rạng sáng 13-12. Đoàn quân của HLV Erik ten Hag chỉ có thể giành vé vào vòng knock-out nếu giành trọn 3 điểm trước đại diện Bundesliga đồng thời phải trông chờ cặp đấu Copenhagen và Galatasaray diễn ra cùng giờ không có đội nào giành chiến thắng.

Cả hai điều kiện cần và đủ này khó lòng xảy đến đồng thời và vì thế, ngay cả cơ hội lọt xuống Europa League của Man United xem ra cũng rất mong manh. Hàng công "Quỷ đỏ" với 5-6 mũi nhọn, từ thâm niên như Rashford, Martial, Antony đến trẻ khỏe cỡ Hojlund, Garnacho, Pellistri đều đang mất cảm giác ghi bàn. Trong khi đó, hàng phòng ngự chơi trận hay, trận dở, để thủng lưới nhiều nhất nhì vòng bảng.

Man United khó thay đổi số phận ở cuộc tiếp đón Bayern Munich. Ảnh: REUTERS

Bayern Munich có thể sẽ không tung hết sức ở trận cầu thủ tục tại Old Trafford nhưng Man United muốn thắng cũng chẳng phải điều dễ dàng. Vấn đề là 2 đối thủ cùng bảng Galatasaray và Copenhagen đều muốn thẳng tay loại bỏ đại diện nước Anh, đẩy Man United vào tình cảnh bị "thập diện mai phục", xoay xở ra sao cũng vô cùng khó khăn.

Các Manucians hiện chỉ còn trông chờ vào sự trở lại của Casemiro, tác giả 2 bàn thắng vào lưới Bayern trận lượt đi. Tiền vệ người Brazil đã dính chấn thương từ loạt trận FIFA Days tháng 10 và sẵn sàng ra sân rạng sáng thứ tư để "cứu ghế" HLV Erik ten Hag. Vấn đề là Casemiro có kịp lấy lại cảm giác bóng để giúp Man United giành chiến thắng trước "Hùm xám xứ Bavaria"?

Lịch truyền hình trực tiếp rạng sáng 13-12 (FPT Play)

0 giờ 45: Lens - Sevilla; PSV - Arsenal.

3 giờ: Copenhagen - Galatasaray; Napoli - Sporting Braga; Union Berlin - Real Madrid; Inter Milan - Sociedad; Salzburg - Benfica.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/man-united-kho-thay-doi-so-phan-196231211214835481.htm