Man City: Guardiola và nỗi ám ảnh “thương binh”

Man City từng nổi tiếng là "bệnh viện cầu thủ" ở Premier League 2015/16. Giờ đây, các CĐV đội chủ sân Etihad còn có nhiều lí do để lo lắng hơn khi Pep Guardiola cùng "virut - thương binh" xuất hiện.

Từ “vi-rut thương binh” mang tên Guardiola

Nỗi ám ảnh lớn nhất của các HLV trong suốt sự nghiệp cầm quân có lẽ là phải làm việc với một “thương binh”, người thường xuyên sống trong vô số cơn đau đớn, thời gian nằm viện nhiều hơn thời gian đá bóng. Nhưng họ sẽ thở phào nếu nhìn sang chiến lược gia mới trải qua vỏn vẹn gần chục năm tuổi nghề như Pep Guardiola.

Ibrahim Afellay và Thiago Alcantara là hai trong số rất nhiều "thương binh" khiến Guardiola đau đầu

Thật vậy, bên cạnh vô số vinh quang cùng Barca, Bayern, Guardiola cũng không ít lần đau đầu vì “thương binh”.

Trường hợp tiêu biểu nhất phải kể đến Ibrahim Afellay. Trong chuyến du đấu hè 2011, thời điểm mới gia nhập Barca 6 tháng, cựu “thần đồng” bóng đá Hà Lan bất ngờ dính chấn thương gân khoeo. Trở lại sân cỏ, anh chàng chỉ đá 1 trận trong khuôn khổ Champions League, 1 trận La Liga và nằm viện thêm… 7 tháng vì rách dây chằng đầu gối.

Đến Barca trước Afellay, Martin Caceres may mắn hơn vì chỉ “chịu đựng” cơn ác mộng chấn thương ở Nou Camp đúng 1 mùa giải (2008/09), nguyên nhân chính khiến anh chỉ là sự lựa chọn thứ yếu ở vị trí trung vệ dưới thời Guardiola. Quyết định chia tay “Gã khồng lồ xứ Catalunya” sớm giúp cầu thủ người Uruguay đổi đời, gặt hái vô số thành công ở Sevilla, Juventus.

Chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich, bản hợp đồng đầu tiên mà Guardiola thực hiện là vụ chiêu mộ cậu trò cưng Thiago Alcantara với giá 30 triệu đô la. Tuy nhiên, trong 3 năm Pep dẫn dắt Hùm xám, tiền vệ này không được ra sân nhiều vì chấn thương liên miên.

Theo thống kê, tiền sử bệnh án của Thiago trải dài từ đau mắt cá, rách dây chằng đầu gối đến đau bụng, cổ… Anh phải thực hiện tổng cộng 3 ca phẫu thuật nghiêm trọng, cần nhiều thời gian hồi phục.

Cộng với Arjen Robben, Arturo Vidal, Holger Badstuber, Javier Martinez, Guardiola đã sở hữu hẳn một đội quân “thương binh" hùng hậu ở Bayern suốt 3 năm trời. Thậm chí, ông từng bất đắc dĩ kéo tiền vệ Xabi Alonso xuống chơi… trung vệ!

Đến nỗi ám ảnh “bệnh viện Man City”

Cách đây chưa lâu, Man City phải trả cho Dortmund số tiền khoảng 30 triệu đôla để mang về bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại Guardiola, Ilkay Gundogan. Về lí thuyết, cầu thủ 25 tuổi sẽ là sự bổ sung hoàn hảo nơi tuyến giữa "nửa xanh thành Manchester" trong trường hợp đạt thể trạng tốt nhất.

Với tiền sử chấn thương dày đặc, Ilkay Gundogan rõ ràng là "canh bạc" của Guardiola và Man City

Vấn đề ở chỗ, “khỏe mạnh” chưa bao giờ nằm trong từ điển sự nghiệp của Gundogan: Suốt 5 năm khoác áo Dortmund, anh trải qua tổng cộng 23 lần dính chấn thương, thậm chí có những ca bệnh mất hơn 1 năm để bình phục.

Chẳng nói đâu xa, chấn thương đầu gối gặp phải hồi đầu tháng 5 đã ngăn Gundogan dự Euro 2016, cũng như giai đoạn du đấu hè với Man City.

Rõ ràng, BLĐ đội chủ sân Eithad đang chơi canh bạc liều lĩnh cùng tân binh đắt giá này cũng như số phận của chính họ. Theo thống kê, với 69 ca bệnh khác nhau, “nửa xanh thành Manchester” chính là CLB chịu đựng nhiều chấn thương nhất Premier League 2015/16.

Đó cũng là nguyên nhân khiến "nửa xanh thành Manchester" hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải đấu cao nhất "xứ xương mù". Còn NHM đã quá quen với việc chứng kiến Jack Rodwell ngày trước, hay Sergio Aguero, Vincent Kompany hiện tại dành thời gian, công sức trên... giường bệnh.

Khi Pep Guardiola mang theo "vi-rut thương binh" tới sân Etiahd, nỗi lo về một “bệnh viện” giữa lòng Premier League lại càng hiện rõ mồn một.

Video Man City thua Bayern

Đỗ Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/man-city-pep-guardiola-va-noi-am-anh-thuong-binh-c9a429436.html