Man City - Pep bại trận: Coi chừng hiệu ứng domino

Cuối cùng thì Pep đã thua trận đầu tiên tại giải NHA, nhưng hơn cả đó là một trận thua tâm phục khẩu phục trước đối thủ.

Đúng là ở Premier League, không dễ để các đội bóng thắng 7 trận liên tiếp và Manchester City cũng vậy.

Man City đã thua một trận toàn diện

Trận thua toàn diện trên sân White Hart Lane đã chính thức chấm dứt “tuần trăng mật” dài ngày của thầy trò Pep Guardiola và nó như một “hồi chuông” báo hiệu cho những thử thách khó khăn sắp tới đối với “The Citizens”.

Pep bỗng hết phép

Sau trận thua “muối mặt” cũng như bị các đối thủ rút ngắn khoảng cách đáng kể trên BXH, vị trí số một của Man City đang bị lung lay dữ dội. Pep lo lắng cũng phải, bởi vì đây là lần đầu tiên ông đến nước Anh và những áp lực đang dần xuất hiện khi mà Man City hiện nay không hoàn hảo như nhiều người đã nghĩ.

Phát biểu trước báo giới Pep Guardiola cho rằng đôi khi cần những trận thua để hoàn thiện hơn, thế nhưng chiến lược gia người TBN đâu có muốn thua trong một trận cầu quan trọng như thế này, đặc biệt là với một Tottenham đang đứng ngay đằng sau.

Pep Guardiola lần đầu tiên bị đánh bại

Giờ cách biệt chỉ còn 1 điểm, khoảng cách mong manh này như nhắc nhở rằng Man City không còn là đội bóng bất khả chiến bại nữa và rất nhiều đội bóng đã chiêm nghiệm được phần nào cách hóa giải lối chơi của đội bóng đang dẫn đầu hiện nay.

Pep Guardiola có thể "phù phép" lên Man City giống với hầu hết những gì nhà cầm quân này làm với Barcelona hay Bayern Munich trong quá khứ. Tuy nhiên, cái nghệ thuật tiki – taka dựa trên triết lý kiểm soát bóng chính thức bị vô hiệu hóa hoàn toàn lần đầu tiên tại nước Anh và người làm được điều đó chính là Mauricio Pochettino.

Không những thế, hàng công ưu việt từ đầu mùa giải của Man City không trận nào là không ghi bàn, ấy vậy mà bất lực và vô hại một cách lạ thường trên sân White Hart Lane. Có lẽ chính vì lối đá pressing cực mạnh ở tuyến giữa của Tottenham đã khiến cho“mặt mày của Pep Guardiola bị biến sắc hoàn toàn. Lần đầu tiên trong mùa giải ông phải chúc mừng đối thủ vì đã chơi một trận quá hay và xuất sắc.

Hiệu ứng “chết chóc”

Có lẽ trong sự nghiệp cầm quân của mình, Pep Guardiola chưa từng nghĩ lối chơi tiki-taka "thiên biến vạn hóa" sẽ bị đánh bại một cách tàn nhẫn đến vậy ở xứ sở sương mù.

Nên nhớ rằng Man City chỉ mới chạm trán với một đối thủ nằm trong Top 4 ở mùa giải trước và thực tế Man City vừa thua một đối thủ chưa thuộc hàng “đại gia” đích thực của Premier League. Ngoại trừ Man Utd, sắp tới Pep Guardiola sẽ còn phải gặp những “ông lớn” là Liverpool, Chelsea, Arsenal… cùng với những ẩn số thú vị khác của tại Premier League như Leicester City, Everton…

Kun Aguero bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của Tottenham

Với Pep, ông phải hiểu Premier Leage hoàn toàn khác với Bundesliga hay La Liga, đa số các đội bóng Anh đều có những lối chơi rất khó chịu và một khi họ đã phân tích được hết sức mạnh của đối thủ thì Man City chắc chắn sẽ phải biến đổi lên một tầm cao mới nếu như không muốn bị bắt bài.

Hơn thế nữa, Pep rõ là đang bất an khi hàng công đang chơi hay bỗng dưng “tịt ngòi” và vô số những điểm yếu trong hàng thủ của đội chủ sân Etihad đã lộ ra rất nhiều. 5 bàn thua chỉ sau hai trận rõ ràng là một tỷ lệ tăng đột biến và đây là điều không đơn giản mà Pep có thể giải quyết một sớm một chiều.

Ngoài ra, hai trận không thắng gần nhất (hòa Celtic, thua Tottenham) có thể sẽ gây ra một hiệu ứng tâm lý không hề nhỏ đối với “The Citizens”, Manchester United và Chelsea năm nay đều rơi vào những cuộc khủng hoảng sau khi để thua trận đầu tiên ở mùa giải.

Tuy nhiên, vẫn còn là quá sớm để đánh giá Man City chỉ sau một vài trận chơi tệ, nên nhớ rằng trước trận thua này Pep Guardiola vẫn đang có chuỗi 11 trận bất bại (trong đó có 10 trận thắng). Sự hoàn hảo đó không dễ gì mà đạt được, chính vì vậy Pep Guardiola vẫn có thể hoàn thiện Man City hơn nữa để chinh phục những thử thách khắc nghiệt sắp tới.

Video Tottenham 2-0 Man City ở vòng 7 NHA:

Gia Tân

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/man-city-pep-bai-tran-coi-chung-hieu-ung-domino-c9a453769.html