Mãi khắc ghi công ơn các anh hùng, liệt sỹ bảo vệ Tổ quốc

Cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 cùng sự hy sinh quả cảm của các anh hùng, liệt sỹ trong cuộc chiến đấu này mãi khắc ghi vào lịch sử giữ nước và dựng xây đất nước như một dấu mốc không thể phải mờ.

Các thế hệ trẻ lực lượng vũ trang ngày nay luôn khắc ghi công ơn và tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Các thế hệ trẻ lực lượng vũ trang ngày nay luôn khắc ghi công ơn và tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Chiến đấu quả cảm, hy sinh anh dũng

Cách đây đúng 44 năm, rạng sáng 17-2-1979, hơn 60 vạn quân Trung Quốc với 9 quân đoàn chủ lực, 5 sư đoàn bộ binh độc lập và các trung đoàn địa phương, tổng cộng gồm 32 sư đoàn bộ binh và bộ binh cơ giới, 2.558 khẩu pháo mặt đất, 550 xe tăng, 676 máy bay các loại, 2 sư đoàn phòng không trong đó có nhiều dàn phóng hỏa tiễn… đã bất ngờ mở cuộc tấn công xâm chiếm trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta, từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh). Trên toàn tuyến biên giới dài hơn 1.000km thuộc địa bàn 6 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái), Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu), quân Trung Quốc đã bắn phá, tiêu hủy tất cả các cơ sở, kho tàng, nhà ở của ta ở các thị xã, thị trấn và các làng bản, sát hại nhân dân ta. Quân Trung Quốc tiến sâu vào địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu từ 10-15km, tiến sâu vào đất Cao Bằng gần 50km.

Trước sự tấn công bất ngờ của quân Trung Quốc, quân và dân ta, trực tiếp là dân quân, du kích và bộ đội địa phương ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, dù chênh lệch rất lớn về lực lượng, về vũ khí trang bị, đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu đánh bại quân Trung Quốc, bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Sự đánh trả dũng mãnh bảo vệ biên giới của quân và dân ta đã gây thiệt hại nặng nề cho quân Trung Quốc. Khoảng 6 vạn quân Trung Quốc đã bị thương vong cùng hàng trăm tù binh bị bắt sống. Thiệt hại nặng nề trên chiến trường, bị dư luận thế giới lên án, Trung Quốc buộc phải rút quân vào ngày 6-3-1979.

Quân và dân ta đã bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Song cuộc chiến đấu tự vệ để bảo vệ biên giới làm cho vết thương chiến tranh, chiến đấu kể từ sau thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của chúng ta thêm nặng nề. Hàng vạn chiến sĩ và đồng bào biên giới đã bị thương vong. Quân Trung Quốc trong quá trình xâm chiếm và rút quân đã tàn phá nặng nề các vùng biên giới nước ta, khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Nhà báo Nayan Chanda - người sáng lập và là Tổng biên tập của Tạp chí trực tuyến chuyên viết về toàn cầu hóa YaleGlobal thuộc Đại học Yale của Mỹ, người từng có mặt tại Việt Nam cả trước và sau khi đất nước ta thống nhất - đã mô tả những gì mà ông tận mắt chứng kiến: “Sau chiến cuộc, trong một chuyến đi Cao Bằng, tôi thật sự giật mình vì quân Trung Quốc đã san bằng gần như tất cả những gì có trên mặt đất, từ những tòa nhà công cộng cho đến bưu điện, trường học. Những ngọn đồi xanh tươi, một thời là nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh họp bàn với những người bạn hữu Trung Hoa cũng trở nên hoang tàn vì bom đạn”.

Máu của hàng vạn anh hùng, liệt sỹ và người dân biên giới đã đổ xuống để giữ gìn lãnh thổ thiêng liêng cha ông ngàn đời để lại. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 cùng sự hy sinh anh dũng của quân và dân, nhất là ở các tỉnh biên giới phía Bắc, là một dấu mốc không bao giờ phai mờ trong lịch sử 4 nghìn năm giữ nước và dựng xây đất nước chúng ta!

Chúng ta mãi mãi khắc ghi, tri ân những anh hùng, liệt sỹ và người dân đã ngã xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên cương vị người đứng đầu Nhà nước ta trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, vào ngày 16-2-2016, đã tới nghĩa trang liệt sỹ thành phố Lạng Sơn dâng hương, tưởng niệm công lao của hơn 400 liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, trong đó hơn 300 người ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979 đã lùi xa 44 năm. Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc ngày nay đã được bình thường hóa, khôi phục và phát triển nhanh chóng. Hai nước đã thiết lập mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước sau này. Lịch sử cho thấy, việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước là hoàn toàn phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Song, sự thật lịch sử là không để đảo ngược, và là những dấu mốc khắc ghi trong dòng chảy của lịch sử. Trải qua những năm tháng dài chiến tranh với bao mất mát và hy sinh, chúng ta ngày nay đang thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù bảo vệ vững chắc Tổ quốc càng trở nên hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước đã tin tưởng trao trọng trách thiêng liêng cao cả đó cho thế hệ trẻ.

Bảo vệ Tổ quốc trong thời gian chiến tranh chống xâm lược trước đây cũng như trong thời bình dựng xây đất nước hiện nay vì thế luôn là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, nhất là thế hệ trẻ. Mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi, có đủ tiêu chuẩn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã trở thành ý thức của mỗi người dân trên đất nước chúng ta.

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước và chiến tranh, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Công an nhân dân Việt Nam đã thể hiện được bản chất anh hùng của một đội quân “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” cũng như “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà đội ngũ những người con ưu tú của đất nước - những thanh niên hăng hái tòng quân - chính là những người lính tiên phong anh dũng, luôn vững chắc tay súng để đánh bại bất cứ kẻ thù nào, ngày đêm canh giữ toàn vẹn từng tấc đất thiêng liêng và biển trời quê hương của Tổ quốc, cũng như bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên trên mọi miền đất nước.

Bảo vệ đất nước trong tình hình mới hiện nay không chỉ bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc mà còn gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước; bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bảo vệ công cuộc lao động vì hòa bình của nhân dân. Qua ngày hội tòng quân sôi nổi, rộn ràng trên cả nước những ngày qua cũng như các năm trước đó, thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân cả nước có dịp hiểu sâu sắc hơn về truyền thống giữ nước và bảo vệ đất nước, từ đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm vinh dự, tự hào và ý thức, trách nhiệm hơn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mai-khac-ghi-cong-on-cac-anh-hung-liet-sy-bao-ve-to-quoc-post531252.antd