Mái ấm của những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện

Hàng năm, tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên có nhiều trẻ mới sinh bị cha mẹ bỏ rơi, đa phần là trẻ bị sinh non, mắc các dị tật bẩm sinh hoặc có bệnh lý nguy hiểm. Những đứa trẻ ấy được các y, bác sĩ, điều dưỡng của Khoa nuôi nấng, chăm sóc và coi như con của mình.

Vừa cất tiếng khóc chào đời, bé trai này đã bị người mẹ bỏ lại tại bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Bé được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh trong tình trạng nhiễm trùng huyết sơ sinh, viêm phổi, sinh non nhẹ cân, đa dị tật bẩm sinh, suy hô hấp độ 3, nguy cơ tử vong cao. Bằng tình yêu thương, các y, bác sỹ, điều dưỡng tại đây đã chung tay chăm lo cho bé. Đến nay, sau 1 năm điều trị, chăm sóc, sức khỏe của bé đã cải thiện. Tuy nhiên, do bé bị bệnh bẩm sinh là “tật đầu nhỏ” nên chậm phát triển, khó khăn khi nuốt và ăn uống.

Trung bình mỗi năm Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bv Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tiếp nhận, chăm sóc, điều trị cho 4 đến 7 bé sơ sinh bị bỏ rơi. Đa phần là những bé bị sinh non, mắc các dị tật bẩm sinh hoặc có bệnh lý nguy hiểm. Trong suốt quá trình chăm sóc, điều trị, Khoa cũng cố gắng liên hệ với người nhà bằng cách gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại. Tuy nhiên, đa phần các bé không có người thân đến nhận

Mặc dù nỗ lực chăm sóc với mong muốn bù đắp một phần nào những thiệt thòi mà các cháu phải gánh chịu. Nhưng điều mà các y, bác sỹ Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vẫn là tìm kiếm người nhà cho các bé, bởi không đâu bằng hơi ấm gia đình mà các bé đáng được hưởng./.

Djuang Niê - Đức Hưng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mai-am-cua-nhung-tre-so-sinh-bi-bo-roi-tai-benh-vien-207662.htm