Lớp học của tình yêu và hy vọng dành cho các bệnh nhi ung thư tại TPHCM

Được hình thành từ tháng 9/2009, lớp học dành cho các bệnh nhi ung thư của bệnh viện Ung bướu TPHCM là nơi học tập, vui chơi của các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện. Lớp do cô Đinh Thị Kim Phấn phụ trách, cùng với sự hỗ trợ của các bạn trẻ tình nguyện viên.

Gần 1 năm nay, lớp học phải tạm chuyển ra căn phòng trọ nhỏ vì bệnh viện chuyển cơ sở, nhưng không vì vậy mà không khí, lòng say mê học tập của các em bị sút giảm. Ngược lại, nơi không gian chật chội đó vẫn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và cả niềm tin, hy vọng.

Dạy chữ.
Làm toán.
Cùng chơi.
Cùng hát.

Đây là một buổi học của các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM do cô Đinh Thị Kim Phấn và bạn trẻ Nguyễn Bảo Đạt phụ trách. Lớp tuy nhỏ, bàn ghế tuy tạm bợ nhưng không vì vậy mà niềm vui, lòng say mê với con chữ của các em bị giảm nhiệt.

Dù gián đoạn vì những lần vào thuốc, dù một con mắt đã hỏng, không thể nhìn, đôi chân không còn vẹn nguyên, hay chỉ học được nửa chừng là bị ngất xỉu, nhưng với các em đây là quãng thời gian vui và hạnh phúc nhất trong ngày. Qua sự chỉ dẫn của cô Kim Phấn và anh Bảo Đạt_người cũng từng là bệnh nhi ung thư, các em không chỉ được học viết, học đọc mà các em còn cảm nhận được tình yêu, sự ấm áp.

Trong căn phòng nhỏ này, đã không còn những giọt nước mắt đau đớn vì bệnh tật, mà chỉ còn những nụ cười, những đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Với các em, con đường phía trước dù dài, hay ngắn, nhưng được chơi, được học, được sống trong sự đùm bọc, yêu thương này, chỉ một khắc thôi cũng đã là hạnh phúc, đủ đầy.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Thực hiện : Thùy Vân Nguyễn Trình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lop-hoc-cua-tinh-yeu-va-hy-vong-danh-cho-cac-benh-nhi-ung-thu-tai-tphcm