Lời nhắn của trùm buôn lậu vũ khí Nga khi được Mỹ trả về

Viktor Bout, ông trùm buôn lậu vũ khí trong vụ trao đổi tù nhân Nga - Mỹ, cho biết ông đã chúc ngôi sao bóng rổ Griner may mắn trên đường băng ở Abu Dhabi.

Viktor Bout, ông trùm buôn lậu vũ khí người Nga. Ảnh: Zuma Press.

"Tôi đã chúc cô ấy may mắn, cô ấy thậm chí còn chìa tay về phía tôi", Viktor Bout cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RT của Nga, vào ngày 10/11.

"Đó là truyền thống của chúng ta. (Chúng ta) nên chúc mọi người may mắn và hạnh phúc", ông Bout chia sẻ và nói thêm rằng ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner có thái độ "tích cực" đối với ông.

Ông kể rằng khi biết tin Griner bị bắt trên truyền hình, một tù nhân đã tiếp cận ông và nói "đây là vé trở về nhà của ông". Dù không hy vọng nhiều, ông Bout đã gặp Griner trên đường băng ở Abu Dhabi vào ngày 8/12 trong cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ, theo RT.

Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố hình ảnh hai người được dẫn đi ngang qua nhau trên đường băng tại sân bay ở Abu Dhabi trong quá trình trao đổi. Đoạn video bị cắt khi họ đi ngang qua và không có cảnh quay nào cho thấy họ tương tác với nhau, theo Reuters.

Ngôi sao bóng rổ Griner bị bắt với cáo buộc về ma túy một tuần trước khi Nga đưa quân vào Ukraine. Trong khi đó, ông Bout là trùm buôn lậu vũ khí bị bắt ở Thái Lan năm 2008. Ông lĩnh án 25 năm tù giam và đã ngồi tù 14 năm ở Mỹ.

Ngay từ cuối tháng 4, phác thảo thỏa thuận trao đổi tù nhân đã thành hình. Thông qua trao đổi giữa các cơ quan tình báo, Nga đánh tiếng muốn đổi Griner lấy Viktor Bout.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-nhan-cua-trum-buon-lau-vu-khi-nga-khi-duoc-my-tra-ve-post1384022.html