Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở TP Hồ Chí Minh

Sau khi bắt được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm trong vụ nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đang lấy lời khai để xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: CACC

Sáng 9/1, các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được nghi phạm giết người cướp của khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm tên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, thường trú ở ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai để xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Qua đấu tranh, nghi phạm Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cụ thể, Nguyễn Thanh Tâm khai, do đang thất nghiệp và túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Vì vậy, trưa 6/1, Tâm đến quán cà phê ven Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) để ngồi tính toán kế hoạch và tìm đối tượng nhằm cướp tài sản.

Lúc này, Tâm thấy trong quán có duy nhất nữ nhân viên là chị P. nên quyết định chọn đây là mục tiêu gây án. Trước khi ra tay, Tâm còn cố tình trò chuyện để thăm dò tình hình.

Khi thấy chị P. vừa quay lưng vào trong, Tâm dùng hung khí tấn công, đâm liên tiếp vào người, khiến chị P. gục tại chỗ. Khi chị P. kêu cứu, Tâm tiếp tục đâm chém.

Sau khi gây án, Tâm cướp xe gắn máy hiệu Honda SH mode của chị P. rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tâm cũng khai rằng, sau khi cướp được xe, đối tượng có ý định sẽ bán xe để trốn sang Campuchia.

Tuy nhiên, biết khu vực biên giới bị lực lượng Công an chốt chặn nên hắn chạy về hướng Long An. Đến khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Tâm vứt lại xe để lẩn trốn nhưng bị bắt.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn ki ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Cùng lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu Honda SH mode với tốc độ cao.

Kiểm tra ki ốt, người dân phát hiện chị N.T.H.P. (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) bị trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin kẻ giết người, cướp của điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đi theo Đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức (Long An), lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Long An tổ chức truy bắt.

Được biết, chạy đến khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nghi phạm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Tuy nhiên, khu vực nơi nghi đối tượng ẩn trốn rộng hàng trăm hecta và rậm rạp, địa hình phức tạp nên các tổ công tác phải liên tục thay đổi phương án và thay phiên nhau làm việc.

Khu vực tìm kiếm tiếp giáp ấp 7 và ấp 8 (xã Lương Hòa) chủ yếu được trồng tràm, chanh, ổi, dừa... và nhiều cây cỏ dại um tùm nên việc truy tìm hết sức khó khăn.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên đã tuyên truyền và đưa hình ảnh, đặc điểm nhân dạng của nghi phạm để người dân đề phòng và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện đối tượng tình nghi.

Đồng thời, lực lượng chức năng còn dùng flycam, loa phát thanh di động kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cùng với đó, chính quyền xã Lương Hòa cũng phát thông báo qua loa phát thanh về danh tính của nghi phạm kêu gọi nghi phạm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Để tránh trường hợp nghi phạm trốn thoát và gây nguy hiểm cho người dân, bên ngoài cánh đồng, dọc theo tuyến đường liên ấp 7, lực lượng công an địa phương, dân phòng, CSGT lập các chốt chặn, bao quanh bán kính hơn 4km của khu vực thuộc xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, Long An).

Lực lượng trinh sát còn bố trí ở các ngã đường khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Các lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm qua, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm, nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm.

Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ, băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ.

Sau nhiều ngày truy quyết tâm bắt, đến khoảng 10h45 sáng 9/1 nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm đã chính thức sa lưới cơ quan chức năng…

Vụ án giết người cướp của nêu trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt Hùng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/loi-khai-ban-dau-cua-nghi-pham-sat-hai-nu-nhan-vien-quan-ca-phe-o-tp-ho-chi-minh-366418.html