Lời hứa của 184 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trước giờ lên đường

184 cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 2 Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế gìn giữ hòa bình với tinh thần 'mở đường thắng lợi'.

XEM VIDEO:

Sáng 8/8, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).

Trên đường băng sân bay thuộc khu đỗ quân sự tiểu đoàn căn cứ Nội Bài, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hồ hở, sẵn sàng tâm thế chuẩn bị rời Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Họ là 184 cán bộ, nhân viên, trong đó có 19 nữ quân nhân thuộc Đội Công binh số 2, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Lực lượng được tuyển chọn, điều động từ Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 1, 2; Binh chủng Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (GGHB) và cơ quan, đơn vị khác.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, Đội Công binh số 2 đã được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, quân sự, ngoại ngữ, được trang bị đầy đủ kiến thức... đảm bảo toàn bộ cán bộ, nhân viên trong đội có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật chất, hàng hóa đầy đủ, đảm bảo cho Đội Công binh số 2 thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Công binh số 2 khi triển khai đến địa bàn phái bộ, Cục GGHB Việt Nam đã đàm phán với Liên Hợp Quốc cho phép toàn bộ cán bộ, nhân viên được mang theo 100kg/người đi cùng máy bay, với tổng khối lượng 17,6 tấn hàng.

Giao nhiệm vụ cho Đội Công binh số 2 trước khi lên đường, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu các thành viên của đội đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Liên Hợp Quốc và Bộ Quốc phòng giao.

Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn và các nữ chiến sĩ Công binh Việt Nam.

Các quân nhân cần giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế và người dân địa phương tại địa bàn đóng quân. Đặc biệt, Đội Công binh số 2 cần quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc, của phái bộ, luật pháp quốc gia sở tại; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, đảm bảo an toàn trong nhiệm vụ.

Trước phút lên đường, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Công binh số 2 thay mặt hơn 180 chiến sĩ thể hiện 6 lời hứa quyết tâm. Đó là luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối về nhiệm vụ công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Việt Hưng cũng khẳng định, các chiến sĩ sẽ ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của thế hệ đi trước; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế...

Phối hợp với đơn vị bạn trong phái bộ, chính quyền và nhân dân địa phương khu vực Abyei tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, giúp đỡ nhân dân... Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; quy tắc ứng xử của Liên Hợp Quốc, quy định của phái bộ và pháp luật của nước sở tại. Lời hứa cuối cùng là tích cực làm tốt công tác tuyên truyền để lan tỏa mạnh mẽ và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” với bạn bè quốc tế.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh cùng hành trang lên đường.

Trung tá Phạm Văn Hảo, Phó đội trưởng Đội Công binh số 2 cho biết, theo kế hoạch, lộ trình bay do Liên Hợp Quốc sắp xếp, từ Việt Nam sang Abyei đội sẽ phải qua 5 chặng khá vất vả. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ đã được huấn luyện, xác định tư tưởng và quyết tâm cao.

Đây là lần thứ 3 Trung tá Phạm Văn Hảo lên đường làm nghĩa vụ quốc tế. Lần thứ nhất anh làm quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS Nam Sudan. Lần thứ 2 anh làm Phó Giám đốc BVDC cấp 2.3 tại Bentiu, Nam Sudan.

"Ở lần thứ 3, trong tâm niệm tôi sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà tổ chức, Quân đội giao. Đã là quân nhân thì sẵn sàng chấp hành. Mỗi lần lên đường tôi đã có những tích lũy nhất định", Trung tá Hảo chia sẻ.

Sau khi Đội Công binh số 2 đến địa bàn Abyei, Đội Công binh số 1 sẽ bàn giao, hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến Đội Công binh số 1 sẽ về đến Việt Nam vào rạng sáng 15/8.

Lễ tiễn Đội Công binh số 2 trên sân bay quân sự.

Các nữ chiến sĩ xúc động khi gọi điện về chia tay gia đình.

Đội Công binh số 2 Việt Nam lên đường nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần “giúp bạn chính là tự giúp mình”, các chiến sĩ Việt Nam góp phần tô thắm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè thế giới.

Các chiến sĩ quyết tâm xứng đáng với lá cờ thêu bốn chữ vàng “Mở đường thắng lợi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Bộ đội Công binh Việt Nam Anh hùng.

Nữ chiến sĩ thả tim, tươi cười trên đường băng sân bay, trước giờ khởi hành.

Những cái ôm nồng ấm của người lên đường với người ở lại.

Abyei - khu vực các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ là một trong những vùng khó khăn, thử thách nhất trên thế giới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cục GGHB Việt Nam tiễn các chiến sĩ GGHB Việt Nam lên máy bay.

Tập thể Đội Công binh số 2 chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, năm 2011 hai nước ký thỏa thuận cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đến nay hai nước chưa có nhiều tiến triển thực chất.

UNISFA được thành lập năm 2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/loi-hua-cua-184-chien-si-mu-noi-xanh-viet-nam-truoc-gio-len-duong-2174809.html