Lợi dụng lòng tốt

Những ngày cận Tết, nhiều cá nhân và tổ chức từ thiện thường đi cứu trợ, giúp đỡ người nghèo, nhất là những người vô gia cư.

Minh họa/INT

Vào những ngày giá rét cận Tết này, nếu có dịp ngang qua một vài tuyến phố ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) sẽ bắt gặp cảnh tượng người “vô gia cư” ngồi túm tụm và đốt lửa để sưởi ấm trong cái lạnh cắt thịt cắt da.

Trông họ rất đáng thương vì ngày đông tháng giá lẽ ra có một tổ ấm để nương nhờ chứ sao lại phơi mình trong giá rét như thế bao giờ! Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Những người này đóng vai vô gia cư để xin quà từ thiện! Số này cũng chỉ xuất hiện vào những ngày cuối năm chứ vào những tháng khác trong năm thì không thấy họ.

Những ngày cận Tết, nhiều cá nhân và tổ chức từ thiện thường đi cứu trợ, giúp đỡ người nghèo, nhất là những người vô gia cư. Nắm bắt quy luật này, nhiều người đã đến những tuyến phố mà các đoàn từ thiện hay đi qua để “đón lõng” và xin tiền, quà.

Khi được “phỏng vấn”, những người này trả lời rất “ngọt”, rất bài bản với nội dung na ná như nhau. Tức là luôn gợi lòng trắc ẩn cho số người đi tặng quà. Không nghi ngờ gì về sự thảm thương của những “diễn viên” này, những nhà từ thiện… móc hầu bao ra cho.

Không phải đến năm nay mới xuất hiện tình trạng này mà từ nhiều năm qua, cứ đến “mùa” là nhóm người này xuất hiện. Năm nay có vẻ đông hơn nên phương tiện “hành nghề” là những chiếc xe máy đắt tiền không còn chỗ để nên họ phải “gửi” sang những tuyến phố khác.

Các đồng nghiệp ở VTV đã giữ những thước phim tư liệu về nhóm người này được họ ghi hình từ năm trước. Vẫn những gương mặt quen thuộc ấy cùng những câu chuyện gợi lòng trắc ẩn ấy, có khác chăng là, xe máy của một vài người đã được thay bằng những chiếc xe xịn hơn!

Chính quyền phường, khu phố cũng đã từng mời số người này lên làm việc và yêu cầu họ không được tái phạm từ năm trước. Họ cũng đã viết cam kết là không tái phạm nhưng rồi vở kịch vô gia cư vẫn cứ tái diễn. “Nếu chịu khó gợi lòng thương và nhặt nhạnh chăm chỉ, mỗi đêm mỗi người cũng kiếm được gần triệu bạc” - một người trong nhóm tiết lộ.

Điều khá buồn cười là, hoàn cảnh thương tâm ấy chỉ diễn ra từ chạng vạng cho đến 2 giờ sáng hôm sau, khi các đoàn từ thiện đi ngủ thì số “hoàn cảnh” này cũng lên những chiếc xe máy đắt tiền và chuồn lẹ sau khi kiểm đếm số tiền và quà thu được trong ngày. Cảnh chửi bới nhau khi tranh giành quà và lãnh địa cũng xuất hiện hằng đêm sau khi các đoàn từ thiện không có mặt ở khu vực đấy nữa.

Lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi là trò tệ hại nhất trong cách ứng xử giữa con người với nhau. Nó không chỉ làm tổn thương đến lòng nhân ái, mà còn tước đi cơ hội của những người kém may mắn thật sự đang cần sự giúp đỡ của người khác. Đó là chưa nói đến cảnh nhếch nhác từ số người đóng giả cảnh vô gia cư này đang làm xấu đi hình ảnh của một thủ đô văn minh, lịch sự như Hà Nội.

Chính quyền cơ sở cần dẹp bỏ ngay những cảnh phản cảm này bằng các biện pháp mạnh tay chứ không chỉ “tuyên truyền giải thích” như lâu nay để rồi đâu lại hoàn đấy.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/loi-dung-long-tot-post670012.html