Loài vật giả chết điêu luyện nhất quả đất, chuyên gia cũng bó tay

Không chỉ tự đưa mình vào trạng thái hôn mê, hậu môn của loài vật này còn tiết ra một mùi hôi thối như tử thi, khiến cho màn giả chết của chúng trở nên hoàn hảo.

Giả chết là một cách thức phòng vệ được ghi nhận ở nhiều loài động vật khác nhau. Chồn Opossum được coi là bậc thầy trong thế giới động vật về nghệ thuật giả chết.

Chồn Opossum, loài thú có túi đặc hữu của châu Mỹ. Khi rơi vào tình thế nguy hiểm hoặc cảm thấy quá sợ hãi, chúng sẽ thực hiện việc giả chết.

Con vật sẽ thả lòng người và ngã xuống đất như thể bị đột quỵ, cuộn mình bất động, lè lưỡi, miệng nhỏ dãi như thể bị ốm, nằm bất động với cái miệng mở ra.

Chúng sẽ tự đưa mình vào trạng thái hôn mê đến mức không hề phản ứng lại bất cứ kích thích nào từ bên ngoài. Trạng thái này có thể kéo dài hàng giờ.

Trong quá trình ấy, nhịp tim của chúng giảm còn gần một nửa, nhịp thở còn một phần ba và thân nhiệt giảm hơn nửa độ C.

Đồng thời, hậu môn của chúng sẽ tiết ra một mùi hôi thối như tử thi, khiến cho màn giả chết của chúng trở nên hoàn hảo.

Những kẻ thù của chúng, như chó và báo, không đủ can đảm để thưởng thức một cái xác thối trong như đã chết vì bị dịch bệnh, nên sẽ ngao ngán bỏ đi.

Khi cảm nhận nguy hiểm không còn, "công tắc" sự sống của thú có túi Opossum lại được bật lên, chúng trở lại trạng thái hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra...

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-vat-gia-chet-dieu-luyen-nhat-qua-dat-chuyen-gia-cung-bo-tay-1926478.html