Loa phường - muốn hay không vẫn đi cùng năm tháng

Đâu đó trong khu dân cư vang lên những lời trách móc tiếng loa phường, sáng chủ nhật đẹp trời của họ bắt đầu bằng cái bản tin về vệ sinh an toàn thực phẩm. Dù thế, loa phường vẫn vang lên đều đặn hai buổi sớm chiều.

Loa phường thường may mắn có "bạn đồng hành" là hệ thống đường dây điện chằng chịt.

Những khung cửa sổ sát bên loa, người ta "giận" cũng vì lẽ đó.

Không phủ nhận tiếng ồn từ loa phường, nhưng cách nhanh nhất để biết được thông tin cắt điện, cắt nước, tiêm vaccine trẻ em... đều xuất phát từ bản tin phát tại đây.

Ẩn mình giữa những mái ngói rêu phong...

... hay những khu tập thể cũ.

Đôi khi lắng tai lại và nghe, loa phường thường phát những bài ca hào hùng đi cùng năm tháng.

Sáng thứ Bảy hàng tuần, nghe loa phường thúc giục, bà con cô bác mang chổi, xẻng vệ sinh khu phố. Những dịp 1-6, tết Trung thu, loa phường gọi các em nhỏ ra nhà văn hóa liên hoan, văn nghệ.

"Người" kể chuyện phố phường

Với những ai bận rộn, có thể những âm thanh từ chiếc loa phường chỉ vội vàng lướt qua thật nhanh, nhưng những người bán hàng hay đạp xích lô, cả ngày lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, một bài hát hay tin tức đáng chú ý như một người bạn đồng hành cùng họ, khiến nhịp sống xe cộ ồn ào bớt hối hả hơn.

Lắng tai nghe một bài hát cách mạng từ loa phường...

Ngồi bán hàng cả ngày nên họ tập trung nghe hơn

Hai bác xích lô vừa nghe bản tin vừa bình luận tình hình thời sự

Dù "ai giận, ai thương" thì loa phường vẫn còn đó, hàng ngày cùng người phát thanh viên làm nhiệm vụ truyền đi thông tin. Đã qua rất lâu rồi cái thời "đồng bào chú ý, đồng bào chú ý...", chiến tranh giờ chỉ còn là ký ức. Mỗi khi có loa báo động, người người nhà nhà lao xuống hầm trú bom, thời ấy loa phát thanh đã cứu mạng bao gia đình.

Nhưng chúng ta nên nhìn thêm mặt kia của vấn đề. Ngày nay, loa phường gây không ít phiền phức cho cuộc sống thường ngày, những đứa trẻ ngủ chưa đủ giấc đã giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng loa ồn ã. Với nhịp sống công nghệ đang phát triển từng giây, việc đưa thông tin lên mạng internet là điều quá dễ dàng, chưa kể đa số nhà dân đều đã có tivi. Họ sẽ cảm thấy bực bội khi nghe đi nghe lại những thông tin nhan nhản họ đã đọc và biết từ lâu. Có lẽ loa phường nên điều chỉnh lại lượng thông tin sẽ phát và cả khung giờ phát thanh, để hoạt động của loa phường hiệu quả hơn và bớt gây ảnh hưởng xấu tới người dân.

Dù muốn hay không, khó chịu hay hân hoan, chiếc loa phường đã gắn bó với nhiều thế hệ trước. Tuy nhiên, với thời đại công nghệ cùng với thế hệ Y, chiếc loa cũ kỹ lạc hậu chỉ còn là minh chứng cho sự không chịu đổi mới cùng thời đại. Thế nhưng nếu phố Hà Nội thiếu hình ảnh chiếc loa phường với dây điện chằng chịt, dường như lại thấy thiêu thiếu.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/loa-phuong-muon-hay-khong-van-di-cung-nam-thang