Liveshow danh ca Khánh Ly: Đỉnh của đỉnh

Đã lâu, đời sống âm nhạc Việt không có nhiều những liveshow âm nhạc “ra tấm ra món” như của danh ca Khánh Ly. Những khi bà cất lên tiếng hát khiến khán giả liên tục trầm trồ,và những khách mời cũng gây những ấn tượng bất ngờ.

Là người lớn tuổi nhất và hát cũng nhiều nhất trong chương trình: 18 ca khúc; song danh ca Khánh Ly không hề tỏ ra đuối sức dù đã cuối chương trình, đêm đã khuya và bà còn vừa hát vừa khóc. Ở bài Tình lỡ, bà có vào chậm vài nhịp, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ cùng Em còn nhớ hay em đã quên, Để gió cuốn đi, Đời đá vàng….

Danh ca Khánh Ly mởi đầu liveshow bằng chùm ca khúc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Màn song ca Tình nhớ của Quang Dũng - Hồng Nhung.

Ca sỹ Hồng Nhung đang biểu diễn bài Này em có nhớ.

Song ca Khánh Ly - Hồng Nhung.

Hồng Nhung khiến khán giả “nổi da gà” với các nốt cao trong bài Này em có nhớ. Quang Dũng lại khiến khán giả vỗ tay không ngớt với phần đơn ca đầy cảm xúc của mình.

Còn khi ca sỹ Quang Thành cất giọng trong tiết mục song ca cùng Khánh Ly các ca khúc về quê hương và mẹ, có khán giả phía trên đã thốt lên: “Quang Thành hát hay quá, anh hát vô cùng ăn ý với cô Khánh Ly!".

Danh ca Khánh Ly từng chia sẻ: Mọi người thường dành nhiều tình cảm cho mảng tình ca trong di sản âm nhạc đồ sộ của Trịnh Công Sơn, song bà lại không thế. Bà vẫn thích nhất mảng ca khúc Da vàng. Bởi, nhờ những bài hát đó, bà biết, bà luôn có quê hương là nơi chốn để tìm về dù ở đâu hay gặp chuyện gì đi nữa. Mỗi khi hát những ca khúc này, bà luôn nghĩ mình chưa từng rời xa Sài Gòn và Việt Nam.

Danh ca Khánh Ly đã tìm rất lâu mới ra được người hát cặp ưng ý nhất ở mảng ca khúc về quê hương và mẹ - ca sỹ Quang Thành.

Ca sỹ Khánh Ly và ca sỹ Quang Thành đang say sưa trong ca khúc về mẹ ru con.

Bà kể thêm về nhân duyên của mình với ca sỹ Quang Thành: "Tôi vẫn tìm một giọng nam để cùng hát những bài hát tự tình dân tộc, tình người nhưng thật khó, hát tình ca thì dễ nhưng khi hát thân phận, quê hương thì không đơn giản bởi vì đây là những điều phải xuất phát tự đáy lòng.

Tôi đã may mắn gặp được Quang Thành cùng hát với tôi, cũng là người đã giúp tôi có được cơ hội rong ruổi trên những nẻo đường Việt Nam".

Ca sỹ Ý Lan yểu điệu với ca khúc của nhạc sỹ Phạm Duy.

Ca sỹ Ý Lan, với chùm ca khúc của nhạc sỹ Phạm Duy, kéo những khán giả lớn tuổi trong khán phòng quay trở lại thời thanh niên sôi nổi. Mặc dù, cách xử lý ca khúc, chất giọng, phong cách biểu diễn của Ý Lan và danh ca Khánh Ly gần như đối lập, song điều đó không hề ngăn cản cả hai quý mến và trân trọng nhau.

Màn song ca Còn tuổi nào cho em đầy tình cảm giữa Hồ Ngọc Hà và ca sỹ Khánh Ly.

Hồ Ngọc Hà nền nã với áo dài trắng - quần đen.

Bất ngờ nhất, có lẽ là tiết mục đơn ca của Hồ Ngọc Hà. Cô hát Anh còn nợ em của nhạc sỹ Anh Bằng. Không biết bằng cách nào đó, Hồ Ngọc Hà đã “thoát thai hoán cốt”, thể hiện được giọng hát đầy nội lực, dày dặn và lên được những nốt cao nhất một cách thoải mái; chứ không trầm thấp và mỏng như người ta vẫn nghĩ.

Khánh Ly tiết lộ lý do mời Hà Hồ tham gia liveshow: Theo bà, Trịnh Công Sơn là tài sản chung vô giá của đất nước, bà muốn di sản của ông không những được thế hệ trẻ tiếp theo bảo tồn, giữ gìn mà còn phải phát triển nó. Hồ Ngọc Hà là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ thứ 3. Việc nhiều bạn trẻ tiếp tục hát nhạc Trịnh Công Sơn khiến tôi cảm nhận mình không hề đơn độc.

Các ca sỹ tham gia chương trình.

Dù đã hết chương trình, song các khán giả vẫn nán lại để chụp ảnh và xin chữ ký danh ca Khánh Ly và các khách mời.

Ngoài ra, còn có những màn song ca đầy ăn ý và ấn tượng giữa Quang Dũng – Hồng Nhung, Khánh Ly – Hồng Nhung, Khánh Ly – Hồ Ngọc Hà, Khánh Ly – Quang Thành…

Chẳng biết bao giờ, khán giả Việt lại có một món ăn tinh thần đầy chất lượng như thế nữa!

Sa Mộc

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/liveshow-danh-ca-khanh-ly-dinh-cua-dinh-101664/