Linh thiêng và tự hào Lễ Thượng cờ ở Bãi Môn - Mũi Điện

Sáng 30/3, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 tổ chức Lễ Thượng cờ tại quần thể danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện (TX Đông Hòa).

Đội nghi thức thượng cờ đưa cờ Tổ quốc đến trụ cờ. Ảnh: NGỌC THẮNG

Đến dự có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Báo Tiền Phong; các địa phương trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, các đoàn VĐV thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 và 3.200 học sinh, sinh viên với sắc áo cờ đỏ sao vàng, phác họa nên hình ảnh “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc” ở nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân dự lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC THẮNG

Tại buổi lễ, nhìn từ trên cao, nổi bật và đầy ý nghĩa là hình ảnh một dải đất uốn cong mềm mại mang dáng hình Tổ quốc - Dải đất hình chữ S thân thương hiển hiện bởi sự kết nối giữa Bãi Môn đại diện cho miền Bắc chịu thương, chịu khó với những triền núi mát xanh đại diện cho miền Trung kiên cường, bất khuất và Mũi Điện đại diện cho miền Nam anh dũng, hiên ngang.

Thiên nhiên, tạo hóa đã ban tặng cho nơi này một dáng hình đất mẹ. Bãi Môn ngay dưới chân Mũi Điện tạo nên Lễ Thượng cờ Tổ quốc đầy linh thiêng và hào hùng.

Quốc kỳ được kéo lên tại Bãi Môn - Mũi Điện. Ảnh: NGỌC THẮNG

Buổi lễ đã ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên; sự thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ của Nhân dân tỉnh nhà. Trong những năm qua, Lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang tại lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC THẮNG

Ngay sau Lễ Thượng cờ theo nghi thức Quốc gia do Bộ CHQS tỉnh điều hành, Ban tổ chức kết nối những hình ảnh ý nghĩa, xúc động và đầy tự hào về các VĐV ở đảo Trường Sa lớn cũng đang làm công tác chuẩn bị để ngày mai (31/3) chạy hưởng ứng Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024.

Thanh niên, học sinh tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam. Ảnh: NGỌC THẮNG

Để thể hiện sự tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đến bao thế hệ đi trước, thể hiện ý chí Việt, tâm hồn Việt, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai hùng cường của Tổ quốc, Ban tổ chức và các VĐV cùng nhau trải lá cờ Tổ quốc rộng hơn 1.000m2. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió tại Bãi Môn gởi đến thông điệp kết nối bao trái tim người Việt Nam, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết bền vững, ý chí kiên cường cùng sự hòa ái, bao dung đã hun đúc bao thế hệ người Việt Nam cùng nghiêng mình biết ơn quá khứ, cùng trân trọng những phút giây hiện tại và cùng tin tưởng vào tương lai tươi sáng là tiền đề để dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Các đồng chí lãnh đạo và VĐV cùng nhau trải lá cờ Tổ quốc rộng hơn 1.000m2 với ý nghĩa kết nối sức mạnh đoàn kết dân tộc mãi trường tồn. Ảnh: CTV

Lễ Thượng cờ thiêng liêng và tự hào tại Bãi Môn - Mũi Điện đã vượt lên một nghi lễ bình thường, để trở thành khúc ca hùng tráng ca ngợi tinh thần yêu nước, thương nòi, ý chí mạnh mẽ về bảo về chủ quyền biển đảo quốc gia, khát vọng vươn lên cống hiến và dựng xây đất nước.

Các vận động viên tham gia lễ thượng cờ. Ảnh: NHẬT HUY

Toàn cảnh lễ thượng cờ. Ảnh: CTV

Toàn cảnh lễ thượng cờ nhìn từ xa. Ảnh: CTV

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/314773/linh-thieng-va-tu-hao-le-thuong-co-o-bai-mon-mui-dien.html