Lính đảo trên biển vùng Đông Bắc đón xuân sớm

Những ngày cuối tháng Chạp, năm Quý Mão, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có dịp cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân và Đại tá Nguyễn Long, Phó tư lệnh Vùng 1 Hải quân dẫn đầu đến thăm, chúc Tết quân và dân trên hai huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

Đối với lính đảo, đón Tết trong cảnh xa gia đình dường như đã thành thói quen. “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, tình yêu với Tổ quốc linh thiêng cùng bản lĩnh vững vàng đã giúp những người lính đảo vượt qua mọi gian khó...

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân chia sẻ: "Chuyến thăm động viên, chúc Tết đã mang hơi ấm của đất liền tới quân và dân hai huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cát Hải. Đây là nguồn cổ vũ to lớn đối với quân và dân đang công tác, sinh sống tại vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Dù gian khổ, vất vả trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi-những người lính vẫn quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường biển hòa bình, ổn định để nhân dân đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc".

Các đơn vị đóng quân trên hai huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải đều bố trí lực lượng canh trực thường xuyên, 24/24 giờ, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Để đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm ngày tết, chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội. Đồng thời các đơn vị còn xây dựng các chương trình vui chơi như: Bóng chuyền, bóng đá, kéo co, nhảy bao bố, đánh cờ tướng... để bộ đội đón Tết thêm vui tươi, lành mạnh, nâng cao tinh thần chiến đấu.

Tàu 636, Hải đội 137, Lữ đoàn 169 chở đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân khởi hành thăm, kiểm tra, chúc Tết quân dân 2 huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải (thành phố Hải Phòng).

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Bạch Long Vĩ.

Tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 490, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Đoàn công tác ngắm nhìn cành đào do cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 490 tự làm.

Bày biện, trang trí bàn thờ.

Trò chơi ném vòng vào lon nước ngọt tại Trạm Radar 490.

Trao quà Tết và cờ tặng ngư dân tại âu tàu cảng huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 495, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) cùng các cô giáo Trường mầm non 3-2 gói bánh chưng đón Tết tại trạm.

Vận chuyển hàng tết lên Khu A, Trạm 495 (đỉnh núi) bằng tời. Mỗi chuyến hàng vận chuyển bằng tời được tối đa 50kg. Với cách làm sáng tạo này đã giúp giảm sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ khi mang vác lên núi, thời gian cũng chỉ còn mất 10 phút thay vì phải mất 30-40 phút khi vận chuyển bằng sức người.

Niềm vui nhận được quà tết ở khu A, Trạm Radar 495.

Phóng sự ảnh của NGUYỄN KIỂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/linh-dao-tren-bien-vung-dong-bac-don-xuan-som-763885