Lĩnh án tử, kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện gào khóc

Sau khi tòa án cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình, Châu Minh Nhân (21 tuổi, quê Vĩnh Long) - kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện gào khóc thảm thiết.

TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm sáng 26/7 đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Châu Minh Nhân (21 tuổi, quê Vĩnh Long) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản", theo tin tức trên báo Công an TP. HCM.

Nghe án tử, kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện khóc thét. Ảnh CAO

Nạn nhân trong vụ án là bà Phạm Thúy Nga (49 tuổi) và anh Bùi Phạm Đức Toàn (18 tuổi). Hai nạn nhân là vợ và con ông Bùi Xuân Thường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tại tòa, bị cáo không trình bày được tình tiết mới mà chỉ cho rằng mình thành khẩn khai báo, thiếu hiểu biết nên hành động bồng bột. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo man tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng và bỏ mặc hậu quả xảy ra nên đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Về phần mình, bị cáo Nhân tỏ ra mất bình tĩnh, liên tục gào khóc tại phiên tòa và thừa nhận toàn bộ tội ác mà mình gây ra. Được nói lời nói sau cùng bị cáo Nhân nghẹn nào: “Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi gia đình”. Sau đó bị cáo tự đập đầu vào vành móng ngựa nhưng công an tư pháp ngăn cản kịp thời, báo Dân trí đưa tin.

Năm 2014, Nhân tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Bùi Xuân Thường tại thôn Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức và nghĩ nhà ông có điều kiện kinh tế . Do cần tiền để trả nợ nên Nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại nhà ông Thường.

Chiều 24/10/2016, Nhân vào nhà ông Thường (thời điểm xảy ra vụ án là Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để trộm tài sản. Khi đang lục tìm tài sản thì Nhân phát hiện anh T. (con trai ông Thường) đang ở trong nhà. Nhân đã dùng ống tuýp sắt tròn đánh anh T. đến chết rồi dùng dây điện trói tay, chân anh Toàn đem giấu trong nhà kho.

Nhân thay áo dính máu rồi tiếp tục đi vào phòng ngủ lục đồ. Khi đang loay hoay tìm chìa khóa mở két sắt thì gã nghe tiếng bà N. (vợ ông Thường) gọi con trai dưới bếp vọng lên. Khi bà N. đi ngang qua, Nhân mở cửa phòng đi theo sau rồi dùng ống tuýp sắt đập mạnh vào gáy, sau đó kéo bà vào phòng ngủ. Nhân lấy điện thoại của bà N. rồi tiếp tục tìm chìa khóa mở két. Thấy bà N. còn thở, Nhân dùng gối và dây sạc điện thoại siết cổ bà cho đến khi không còn cử động.

Sau khi gây án, Nhân tiếp tục lấy nhiều tài sản gồm vàng, tiền, tổ yến, rượu. Tiếp đó, Nhân lấy xe máy của ông Thường chạy ra khỏi nhà và vứt ống tuýp sắt. Sau khi bán tài sản, Nhân chạy xe đến Bến xe Miền Đông (TPHCM) gửi rồi đi Bình Định. Sáng 26/10/2016, Nhân đến Bến xe Miền Đông lấy xe về thì bị bắt.

HĐXX sau giờ nghị án đã nhận định, hành vi của Nhân là quá tàn độc, cướp đi mạng sống của hai người một cách dã man. Hành vi của Nhân thể hiện sự mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt nên cần thiết phải loại bỏ Nhân vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Trân Châu (Tổng hợp theo báo Công an TP. HCM, Dân trí)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/linh-an-tu-ke-giet-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-gao-khoc-d104715.html