Lĩnh 14 năm tù vì đoạt mạng người đàn ông cởi trần trong phòng trọ của vợ

Khi đi tìm vợ, ông Vủ bắt gặp trong phòng trọ có một người đàn ông khác nên lời qua tiếng lại và dẫn đến án mạng.

Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM vừa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vủ (54 tuổi, quê An Giang) mức án 14 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, bị cáo Vủ với bà Trương Thị T. là vợ chồng và có 3 người con chung. Năm 2000, sau hơn 10 năm sống ở An Giang, cả hai chuyển tới Bình Dương thuê trọ.

Quãng thời gian ở Bình Dương, bà T. một vài lần dọn ra ngoài, sau đó trở về ở chung với bị cáo Vủ. Việc này khiến bị cáo Vủ nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác.

Bị cáo Vủ được giảm án.

Tháng 3/2020, sau khi phát hiện bà T. ở Hóc Môn - TPHCM, bị cáo Vủ tìm đến phòng trọ và phát hiện bà T. ở cùng ông V. trong tình trạng ông này đang cởi trần nên lớn tiếng cảnh cáo.

Trong khi ông V. giải thích thì bà T. liên tục chửi mắng chồng. Bực tức, bị cáo Vủ vào phòng trọ lấy dao đâm ông V. trọng thương. Bà T. vào can ngăn cũng bị đâm ở bụng.

Sau khi gây án, biết ông V. tử vong, bị cáo Vủ đã ra đầu thú.

Với hành vi trên, bị cáo Vủ bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 16 năm tù. Cho rằng hình phạt trên là quá nghiêm khắc nên người này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vủ cho rằng mục đích ban đầu của mình là đi tìm vợ, khi tới nơi thì thấy bị hại nên ghen tuông, từ đó có những hành vi bộc phát…

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Vủ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, có thời gian dài phục vụ trong quân đội, được tặng thưởng huân chương, tự nguyện khắc phục hậu quả… Từ đó, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Vủ 14 năm tù.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tin-ban-trai-quen-qua-mang-co-gai-mat-xe-sh-172220215115615578.htm