Liều mình qua sông trên cây cầu cũ nát

Nhiều năm qua, người dân địa phương hằng ngày phải liều mình qua sông trên cây cầu Hợp Giang (thôn Hợp Giang, xã Quảng Hợp, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mỗi ngày hàng trăm lượt người lưu thông trên cây cầu mất an toàn

Cây cầu này dài khoảng 60 m, không có lan can, đoạn rộng nhất 2 m, có đoạn do hư hỏng, bê tông bong tróc chỉ còn rộng chưa đến 1,8 m. Cầu được xây dựng từ năm 1982, hai mố cầu chỉ đắp bằng đất. Hiện nhiều trụ cầu bị gãy, xiêu vẹo, khiến cây cầu rung lắc mỗi khi có người qua lại.

Nhiều năm qua, ngoài 150 hộ dân thôn Hợp Giang, người dân xã Quảng Hợp và các xã như Quảng Phong, Quảng Đức (H.Quảng Xương, Thanh Hóa) cũng qua lại cây cầu này mỗi ngày. Vào giờ cao điểm, hàng trăm công nhân, người dân, máy móc, trâu bò nối nhau qua cầu. Chỉ cần bất cẩn, hoặc va chạm nhẹ trên cầu là cả người và phương tiện có thể rơi xuống sông trong khi có những thời điểm nước sông sâu hơn 2 m và chảy xiết.

Ông Trần Văn Đại (50 tuổi, ngụ tại thôn Hợp Giang) nhà ngay sát cầu cho biết, ông đã tham gia ứng cứu nhiều vụ tai nạn cả người và xe rơi từ trên cầu xuống sông, trong đó có 2 vụ làm 2 người chết đuối. “Mới đây nhất, chiều 14.2, đang dọn dẹp sau nhà, nghe tiếng kêu cứu, tôi vội chạy ra thì phát hiện 2 cháu Trần Thị Yến (học sinh lớp 9) và Nguyễn Thị Vân Anh (học sinh lớp 5) ngụ cùng xóm, đi học về bằng xe đạp điện bị rơi từ trên cầu xuống sông. Tôi liền hô hoán mọi người và nhảy xuống cứu vớt. May thời điểm đó nước sông cạn nên các cháu được cứu sống”, ông Đại nói.

Chị Lê Thị Thu (47 tuổi, cũng ngụ tại thôn Hợp Giang) cho biết, 2 năm trước, mẹ con chị kéo xe lúa qua cầu thì bị lật, rơi xuống sông. Kể từ đó chị không dám chạy xe máy hay xe đạp qua cầu, mỗi lần qua lại đều phải xuống dắt bộ. Nhiều năm nay, cuộc họp tiếp xúc cử tri nào dân làng cũng đề nghị các cấp quan tâm đầu tư cho cây cầu nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Xuân Hồng, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp cho biết, dù cây cầu đã quá cũ nát nhưng địa phương không thể bố trí được ngân sách để xây mới. “Hai năm trước, nghe nói có dự án nạo vét sông Lý, trong đó có xây lại cầu Hợp Giang nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người dân cẩn thận khi qua cầu, thay thế các chân cầu đã gãy để lưu thông tạm”, ông Hồng nói

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/lieu-minh-qua-song-tren-cay-cau-cu-nat-793512.html