Leverkusen 2-4 Atletico Madrid: Hàng công rực sáng

Trong ngày thi đấu thăng hoa của hàng công, Atletico Madrid đã thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim Á quân Champions League khi xuất sắc đánh bại Bayer Leverkusen 4-2 ngay tại BayArena, qua đó đặt 1 chân vào vòng tứ kết.

Được thi đấu trên sân nhà, Leverkusen tự tin hướng tới một kết quả có lợi ở trận lượt đi vòng 1/8 trước Atletico Madrid, đội bóng đã loại họ cũng tại vòng này ở mùa 2014/15. Niềm tin của thầy trò Roger Schmidt càng được tiếp sức bởi chuỗi 8 trận bất bại tại đấu trường hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, trước họ là đoàn quân của HLV Diego Simeone luôn vô cùng bản lĩnh tại đấu trường Champions League trong những năm gần đây.

Tuy phải đá trên sân khách, nhưng Atletico mới là đội nhập cuộc tốt hơn nhờ lối đá phòng ngự phản công sở trường mang "thương hiệu Diego Simeone. Phút 12, từ một pha cướp bóng ở giữa sân và triển khai tấn công rất nhanh, Griezmann có cơ hội mở tỉ số nhưng không tận dụng thành công trong thế đối mặt thủ môn Bernd Leno.

Dù vậy, sự nuối tiếc của đội khách cũng không phải kéo dài quá lâu. Đến phút 17, Saul Niguez đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp về góc xa, không cho thủ môn Leno bất kỳ cơ hội cả phá nào. Đây có thể coi là một siêu phẩm bàn thắng nữa của tiền vệ người Tây Ban Nha sau pha sô-lô ghi bàn vào lưới Bayern Munich tại bán kết Champions League mùa giải trước.

Có được bàn mở tỉ số, lối chơi phòng ngự - phản công của Atletico càng trở nên nguy hiểm, trong khi hàng công của đội nhà vẫn tỏ ra bế tắc. Phút 25, xuất phát từ pha phá bóng trượt của hậu vệ Aleksandar Dragovic, tiền đạo Kevin Gameiro đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa rồi chuyền bóng sang cho Griezmann, để tiền đạo người Pháp dễ dàng đánh bại thủ thành Bernd Leno trong lần thứ 2 đối mặt này, nâng tỉ số lên 2-0 cho các nhà đương kim Á quân.

Với pha lập công này, Griezmann đã trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử Atletico tại đấu trường Champions League/C1 với 13 bàn thắng, vượt qua huyền thoại Luis Aragones (12 bàn).

Bước sang hiệp 2, Leverkusen nhen nhóm trở lại hy vọng khi Karim Bellarabi ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 48. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, Dragovic một lần nữa mắc sai lầm với tình huống phạm lỗi kéo người thô thiển tiền đạo Gameiro trong vòng cấm.

Atletico được hưởng penalty và như những trận gần đây, Griezmann không "dám" thực hiện và người nhận trọng trách này là Gameiro. Chân sút người Pháp đã dễ dàng đánh bại Leno, nâng tỉ số lên 3-1 cho đội bóng Tây Ban Nha. Phút 67, Leverkusen bất ngờ nhận món quà khi hậu vệ Stefan Savic phản lưới nhà.

Tuy nhiên, không những nỗ lực của đội chủ sân BayArena không mang đến bàn quân bình tỉ số mà họ còn phải nhận đòn đau ở phút 86 khi Fernando Torres ghi bàn ấn định tỷ số 4-2 sau 8 phút vào sân.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Leverkusen: Leno, Henrichs, Dragovic, Toprak, Wendell, Bellarabi (Pohjanpalo 66’), Aranguiz, Kampl, Brandt, Havertz (Volland 56’), Hernandez.

Atletico Madrid: Miguel Moya, Vrsaljko, Savic, Gimenez, Filipe Luis, Koke, Gabi, Saul, Carrasco (Torres 78’), Griezmann (Correa 78’), Gameiro (Partey 71’).

Minh Đức

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/leverkusen-24-atletico-madrid-hang-cong-ruc-sang-184-229074.html