MU tan nát và lời thề của Ten Hag

HLV Erik ten Hag tiếp tục chịu nhiều sức ép sau khi Manchester United nhận thất bại nặng nề nhất mùa giải.

Rạng sáng nay 7-5, Crystal Palace đã khiến Manchester United nhận thất bại nặng nề nhất trong mùa giải khi giành chiến thắng đến 4-0 ở vòng 36 Premier League. Nó khiến HLV Erik Ten Hag tiếp tục chịu áp lực khi hi vọng dự cúp châu Âu của “quỷ đỏ treo lơ lửng”. Tuy nhiên, Ten Hag thề sẽ chiến đấu đến cùng.

Erik ten Hag khẳng định ông "hoàn toàn" là người phù hợp để dẫn dắt Manchester United tiến lên mặc dù đội của ông đang chìm trong thất bại và tương lai của chiến lược gia người Hà Lan bị đặt dấu hỏi.

MU thua thảm 0-4 trước Crystal Palace. ẢNH: MIRROR

Mục tiêu của MU là Michael Olise ghi hai bàn cho Crystal Palace, cùng với 2 pha lập công của Jean-Philippe Mateta và Tyrick Mitchell. MU thậm chí có thể thua 5 bàn nhưng pha dứt điểm đánh bại Andre Onana của Odsonne Edouard lại đưa bóng đi không trúng đích.

Đội của Ten Hag thiếu một số cầu thủ do chấn thương và buộc phải tung vào sân cặp trung vệ chắp vá là Casemiro và Jonny Evans. Đội trưởng MU Bruno Fernandes cũng vắng mặt. MU đang xếp tận vị trí thứ 8 Premier League và phải đối mặt với tình thế khó khăn giành vé dự cúp châu Âu trong 3 trận còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, Ten Hag khẳng định ông có thể dẫn dắt câu lạc bộ trở lại nơi họ cần đến.

“Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, Ten Hag nói với Sky Sports sau trận đấu, "Tôi đã chuẩn bị cho đội theo cách tốt nhất có thể. Nó chưa đủ tốt, cho đến nay vẫn chưa đủ tốt, tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng tôi sẽ tìm lại năng lượng và tôi sẽ chuẩn bị cho đội trong trận đấu vào Chủ nhật (gặp Arsenal).

Cuối cùng, tôi phải làm điều đó với những cầu thủ hiện có. Cả mùa giải, chúng tôi gặp vấn đề lớn và hiện tại đây là trận thua thứ tư trong năm dương lịch 2024, con số này không nhiều. Lần nào chúng tôi cũng gặp vấn đề lớn và nhiều lần chúng tôi đã thấy được điều đó”.

Ten Hag thề chiến đấu đến cùng. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy mình là người phù hợp để dẫn dắt MU tiến lên hay không, Ten Hag nói: "Hoàn toàn có thể. Nếu có những cầu thủ phù hợp ở đó và sẵn sàng, chúng tôi có một đội hình tốt, nhưng chúng tôi đã mất gần như toàn bộ hàng thủ và sau đó chúng tôi gặp vấn đề”.

Đồng chủ sở hữu mới của MU Sir Jim Ratcliffe đang tạo nên cải tổ lớn trong dàn nhân sự lãnh đạo đội bóng. Jason Wilcox đã được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật MU. "Quỷ đỏ" cũng đàm phán bồi thường hợp đồng cho Newcastle để mang về giám đốc thể thao Dan Ashworth.

Hình ảnh này khắc họa rõ mùa giải bạc nhược của Manchester United. ẢNH: GETTY

Tiền vệ Christian Eriksen của MU thừa nhận màn trình diễn không đạt mức mà người hâm mộ mong đợi. Tuyển thủ Đan Mạch nói: “Một sự thất vọng lớn. Chúng tôi vừa có một ngày nghỉ và chúng tôi đã không tham gia vào trận đấu. Mọi chuyện là như vậy. Chúng tôi thực sự không thể khiến những ca chấn thương biến mất.

Chúng tôi phải làm những gì có thể trên sân để thay đổi nó. Hôm nay chúng tôi chơi với ai không quan trọng. Mọi người đều có thể làm tốt hơn. Tôi không biết kết luận như thế nào. Chúng tôi chơi không đủ tốt. Chúng tôi đã cố gắng làm những gì có thể nhưng lại không đủ tốt. Chúng tôi sẽ nhận lỗi với tư cách là những cầu thủ”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-tan-nat-va-loi-the-cua-ten-hag-post789229.html