Lê Tấn Tài, 33 tuổi vẫn chạy tốt

Về đầu quân cho B.BD vào năm 2014 khi đã 30 tuổi, tiền vệ Lê Tấn Tài đã chia sẻ: “Có lẽ đây là CLB cuối cùng của tôi trong sự nghiệp cầu thủ. Tôi sẽ cháy hết mình với B.BD để có thể ngẩng cao đầu khi chia tay bóng đá”.

Xác định như vậy nên 4 mùa liên tiếp vừa qua, cầu thủ gốc Khánh Hòa này luôn nỗ lực hết mình và được coi là một cái tên không thể thiếu ở tuyến giữa của đội bóng đất Thủ.

Sau thời điểm B.BD ở đỉnh cao phong độ với 2 chức vô địch liên tiếp vào năm 2014 và 2015, bước vào mùa giải 2017, lãnh đạo CLB đã “bật đèn xanh” cho các gương mặt gạo cội ra đi để đôn các cầu thủ tuyến dưới lên nhằm trẻ hóa đội hình.

Tuy nhiên, Lê Tấn Tài là cái tên gần như duy nhất mà lãnh đạo đội bóng quyết giữ lại để cùng Nguyễn Anh Đức làm thủ lĩnh tinh thần cho các đàn em. Sở dĩ thế, vì ngoài chuyện chưa ai thay thế được anh ở vị trí tiền vệ trung tâm trong đội hình B.BD, Tấn Tài còn được xem là một tấm gương rất mẫu mực trong sinh hoạt và tập luyện.

Tấn Tài (trước) vẫn “cháy” hết mình mỗi khi xung trận Ảnh: Đức Cường

Giai đoạn 1 của V.League 2017 được xem là thời kỳ sa sút trầm trọng nhất của B.BD trong vòng 10 năm gần đây, kể từ lúc họ lên ngôi vô địch ở mùa 2007. Tuy nhiên, chính Tấn Tài và Anh Đức đã gánh được trách nhiệm nặng nề, góp công lớp trong việc tránh cho đội bóng đất Thủ lâm vào cuộc đại khủng hoảng không mong đợi.

Ở B.BD hiện nay, các cầu thủ trẻ hay trêu đàn anh Lê Tấn Tài là “ông già gân”, là bởi dù ở tuổi 33, nhưng nhiều cầu thủ trẻ vẫn chưa chắc bì được với anh về mặt thể lực.

Tuấn Thành

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/viet-nam/v-league/le-tan-tai-33-tuoi-van-chay-tot-1850471704.html