Lễ hội đền bà Men trên vịnh Hạ Long

Lễ hội đền Bà Men diễn ra trên vịnh Hạ Long vào ngày 19 và 20 tháng Giêng hàng năm. Đây là một lễ hội rất độc đáo của ngư dân Quảng Ninh.

Hằng năm cứ mỗi độ mù sương, nhằm tiết tháng Giêng ngư dân vạn chài, những người làm công việc trên sông nước vùng Hạ Long, Cát Bà lại nô nức trở về đi lễ đền bà Men.

Nô nức người về lễ đền

Nô nức người về lễ đền

Đền bà Men – còn có tên chữ là Đức Chúa Bà, một ngôi đền nhỏ thờ bà Men – nữ thần chủ của đền. Theo lưu truyền của ngư dân trong vùng vịnh Hạ Long và Cát Bà thì xưa kia, vào một ngày cuối đông, có một nhóm 6 phụ nữ cùng đi trên một chiếc thuyền. Đang khi trời yên, mặt biển nổi lên một cơn sóng lớn cuốn cả thuyền và người ra biển. Những người phụ nữ này được cho là “thác” vào giờ thiêng, xác các bà trôi dạt ra vùng biển Hạ Long, Cát Bà và được ngư dân mai táng, lập miếu thờ ở 6 nơi. Bà Men là một trong số đó, xác bà trôi vào vũng nước đảo Đầu Bê, vịnh Hạ Long và được lập miếu thờ và suy tôn là nữ thần bảo hộ cho ngư dân đi biển rất linh ứng.

 Trước cửa đền Bà Men

Trước cửa đền Bà Men

Đền bà Men nằm khá xa với đất liền, ước chừng khoảng hơn 30km từ bến Tuần Châu. Đền nằm trong khu vực giáp ranh giữa di sản vịnh Hạ Long với bên kia là huyện Cát Bà (Hải Phòng) vì nằm trên vùng sông nước nên để tới được đền các đoàn phải thuê tàu từ trước.

Không như các lễ hội khác, từ ngày chính hội, lễ hội có thể kéo dài tới hàng tháng. Lễ hội đền Bà Men chỉ kéo dài trong hai ngày.

Ngày 19 tháng Giêng chủ yếu tập trong phần lễ. Lễ được các đoàn chuẩn bị công phu, thường là bánh kẹo, hoa quả, xôi gà… nhưng cũng có khi là bánh dày, thủ lợn… Và đặc biệt, có những mâm lễ mang đậm chất của người vùng biển với các sản vật như tôm, cua, cá, mực, bề bề… Dù lễ to hay nhỏ nhưng những người tới lễ đều thành tâm cung kính cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

 Các mâm lễ được chuẩn bị sắp sửa lại trước khi dâng vào đền

Các mâm lễ được chuẩn bị sắp sửa lại trước khi dâng vào đền

Cũng trong ngày này, có những đoàn còn chuẩn bị lễ tế tại đền. Bằng tấm lòng thành kính, lễ tế diễn ra trang trọng ngay trước sân đền.

Ngày 20, ngày chính hội được mong đợi bởi có nhiều trò chơi dân gian được diễn ra như kéo co, đá bóng, đua thuyền.

 Phần thi kéo co cũng khá hấp dẫn

Phần thi kéo co cũng khá hấp dẫn

Và đua thuyền rồng luôn là môn không thể thiếu. Năm nay, có 2 đội tham gia đua thuyền rồng đến từ Cát Bà: đội Cao Hùng và đội Cao Minh, gồm những trai tráng trẻ khỏe cùng tham gia. Khi giờ đẹp đã sắp điểm, 2 chiếc thuyền rồng đậu sát mép nước; các đội đã tập trung trên bãi cát trước cửa đền. Khi tiếng trống lệnh vang lên, hai chiếc thuyền rồng lao vút về phía trước trong tiếng cổ vũ reo hò của những người xem hội. Dọc đường đua, các tàu đánh cá đậu san sát hai bên tạo thành hành lang cho đường đua. Người xem hào hứng, người cầm muôi, người cầm mâm… có gì gõ nấy. Tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt, thúc giục 2 đội đua.

 Người xem cổ vũ nhiệt tình trên đường đua

Người xem cổ vũ nhiệt tình trên đường đua

Trên đường đua, trai tráng hai đội gồng mình, gắng sức khua thật mạnh, thật nhanh đưa mái chèo đẩy thuyền rồng vun vút về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Chạm lượt đi, các thuyền vội quay mũi trở về. Đích ở phía trước, hai đội san sát nhau không phân thắng bại.

 Hai đội gồng mình gắng sức khua nhanh mái chèo

Hai đội gồng mình gắng sức khua nhanh mái chèo

Tiếng hò la khắp bốn bề. Cả người cổ vũ, cả người thi đấu dường như đều không biết mệt mỏi. Đội Cao Hùng đã về đích. Đội Cao Minh bám ngay sát liền lúc. Tiếng reo hò vỡ òa. Có những cổ động viên cầm cờ Tổ quốc chạy dọc mép biển làm nước bắn tung tóe. Sương mù giăng. Mưa bay lất phất. Nước biển hay mồ hôi làm áo của người đua thuyền ướt đẫm. Thắng thua đều bắt tay nhau vui vẻ, hẹn mùa lễ hội năm sau. Tất cả đầm trong niềm vui của ngày hội đền bà Men.

Hội tan. Người dự hội chia tay trở về muôn nẻo. Dường như dư âm ngày hội đầy hứng khởi và niềm vui theo chân người tan hội bước vào một năm sức khỏe, bình an, xuôi chèo mát mát, thuyền to sóng nhỏ với những mẻ lưới nặng trĩu tôm cá.

Hội đã tan rồi, nhưng trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long tuyến số 3, du khách vẫn có thể vẫn ghé thăm đền bà Men bất cứ lúc nào./.

Lan Hương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/le-hoi-den-ba-men-tren-vinh-ha-long-241975.html