Lãnh án tù vì cướp tài sản của người bán vé số

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Kiên Lương và Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận xét xử hai vụ án liên quan cướp tài sản mà nạn nhân đều là những người mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Là con út trong gia đình có đến 5 anh chị em, mẹ mất sớm, cha lại thiếu quan tâm nên những năm tháng tuổi niên thiếu, Phụng chỉ biết chơi bời lêu lổng, không chịu học hành. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1-7-2021, Phụng đi bộ trên khu vực bến xe của huyện Kiên Lương thì phát hiện ông Lý Văn Na (89 tuổi) đang đi bán vé số dạo, trên người có đeo một túi xách. Đoán trong túi có tiền, Phụng nảy sinh ý định cướp để tiêu xài cá nhân. Quan sát xung quanh không có ai, Phụng chạy đến giật túi xách của ông Na. Dù bất ngờ song ông Na vẫn kịp phản ứng, dùng cây kẹp vé số đánh lại, nhưng bị Phụng đẩy ngã xuống đường.

Thấy ông Na ngã, Phụng xông tới giật lấy chiếc túi xách rồi đi đến khu vực gần nhà ông Đặng Huy, ở khu phố Cư Xá Mới, thị trấn Kiên Lương. Phụng mở túi xách ra, lấy 6,67 triệu đồng cùng 93 tờ vé số, sau đó vứt lại túi xách, chạy trốn. Sáng cùng ngày 1-7-2021, ông Huy thức dậy thì phát hiện chiếc túi xách bên trong có 1,33 triệu đồng cùng 292 tờ vé số nên đến Công an thị trấn Kiên Lương trình báo và giao nộp.

Một vụ khác xảy ra vào chiều ngày 20-5-2021 trên quốc lộ 63, khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận (Vĩnh Thuận). Nguyễn Quốc, ngụ xã Vĩnh Bình Nam (Vĩnh Thuận) chạy xe máy đến nhà của Trương Văn Bổng ở thị trấn Vĩnh Thuận nhậu. Do có ý định rủ Bổng đi trộm cắp hoặc cướp giật tài sản, nên trước khi đi Quốc đã tháo biển kiểm soát xe máy, cất trong ba lô cá nhân. Nhậu xong, Quốc và Bổng bàn bạc Quốc chạy xe chở Bổng, còn Bổng quan sát nếu có ai sơ hở thì cướp giật tài sản. Cả hai đến trước cổng Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, thấy một người phụ nữ đeo túi xách, nghĩ là có tiền nên định cướp giật, nhưng vì thấy đông người đành từ bỏ ý định.

Tiếp tục quan sát, Quốc và Bổng phát hiện được một người (sau này mới biết là anh Đinh Văn Hải, sinh năm 1970) đang đạp xe hướng về Kênh 500, trên tay có cầm nhiều tờ vé số và tiền mặt. Quốc chạy xe chở Bổng bám theo anh Hải. Khi đến gần, Quốc cho xe chạy chậm lại, áp sát anh Hải, Bổng giật vé số và tiền trên tay của anh, sau đó Quốc tăng ga chạy thẳng về phía trước tẩu thoát. Về đến nhà của Bổng, Quốc và Bổng chia nhau “chiến lợi phẩm” vừa cướp được gồm 67 tờ vé số chưa xổ, mở ngày 20-5-2021 có giá trị 670.000 đồng. Bổng lấy 33 tờ, Quốc 34 tờ, còn 120.000 đồng tiền mặt thì cả hai tiêu xài.

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Kiên Lương tuyên phạt Phụng 5 năm 3 tháng tù về tội cướp tài sản theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 168, Bộ luật Hình sự, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại 7,6 triệu đồng.

Quốc và Bổng bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản theo điểm d, khoản 2, Điều 171, Bộ luật Hình sự do có 2 tình tiết giảm nhẹ là khắc phục hậu quả được 400.000 đồng và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Còn Bổng là người có tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và chỉ có 1 tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo nên chịu mức án 3 năm tù. Về chiếc xe của Quốc, do dùng làm phương tiện phạm tội nên bị tòa án tịch thu sung công quỹ nhà nước.

NAM KIÊN

Tên nhân vật đã thay đổi.

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//an-ninh-trat-tu/lanh-an-tu-vi-cuop-tai-san-cua-nguoi-ban-ve-so-8670.html