Lắng đọng hồn Xuân, thăng hoa cung nhạc

Mùa Xuân mang một ý nghĩa đặc biệt, mùa khởi nguồn của sự sống, lắng đọng những gì tinh túy, tươi đẹp nhất của đất trời vạn vật khai mở một năm mới. Chính vì lẽ đó mà mùa Xuân luôn đồng điệu với tình yêu, cái đẹp để các nhạc sĩ mặc sức say sưa, thả hồn vào thiên nhiên đất trời và khi chạm đến những nốt nhạc Xuân, tâm hồn mỗi người dường như thêm sức sống tươi trẻ, được yêu thương hơn, ngập tràn hy vọng những gì tốt đẹp hơn ở tương lai…

Nhạc sĩ Kấn Tùng Lâm thường xuyên đi thực tế để sáng tác, trong đó có nhiều ca khúc viết về mùa Xuân.

Mùa Xuân luôn đem đến cho nghệ sĩ nguồn cảm hứng dạt dào. Dường như hơi thở của mùa Xuân vừa chạm đến đất trời cũng là lúc khiến lòng người lay động. Xuân đến làm nảy lộc thơ, Xuân đến làm dạt dào cảm xúc, ý nhạc thăng hoa.

Là nhạc sĩ có nhiều sáng tác về mùa Xuân, Kấn Tùng Lâm- Chi hội phó Chi hội nhạc sĩ tỉnh, hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh đón chào Xuân mới bằng những giai điệu nồng nàn, quyến rũ mà đậm đà hương sắc Việt Nam cả trong ngôn từ và giai điệu. “Xuân Xuân Xuân” là một bài như thế: “Xuân Xuân Xuân sang năm mới/Cành mai thắm tươi, nắng Xuân nhạt vàng/Xuân Xuân Xuân sang chúc mừng năm mới/Mừng Xuân Tết Xuân đất trời thắm Xuân/Xuân Xuân Xuân sang khúc ca Xuân mới/Đào khoe sắc hoa, gió Xuân nồng nàn/Xuân Xuân Xuân sang hân hoan năm mới/ Sum vầy đón Xuân, tất niên giao thừa/Bên em ngắm Xuân rơi, Xuân giao hòa đất trời/Xuân trong mỗi người, ly rượu hồng mừng đón Xuân/Xuân Xuân Xuân đến rồi, Xuân hân hoan tiếng cười/Mừng nhau thêm tuổi, chúc muôn nhà hạnh phúc an khang ngập tràn...”. Bài hát có ca từ đẹp, trong sáng thể hiện tiếng reo vui khi đất trời vào Xuân, với khoảnh khắc giao hòa, đất trời lúc giao thừa, đấy là lúc con người, đất trời tạo ra nhiều cảm xúc tươi đẹp để khoác lên mình tấm áo mới đầy sức sống, có tình yêu đôi lứa, có hương hoa, chồi xanh, bánh chưng, gió Xuân, rượu hồng... Bức tranh mùa Xuân được vẽ lên sinh động với tiết tấu, nhịp điệu rộn ràng.

Ca sĩ Thanh Huyền thể hiện các ca khúc viết về mùa Xuân thành công, trong đó có bài “Xuân Xuân Xuân” của nhạc sĩ Kấn Tùng Lâm.

Nhạc sĩ Kấn Tùng Lâm tâm sự: “Đất nước sang Xuân, mang đến những niềm vui và kỳ vọng vào những thành công mới cho mỗi người con đất Việt, dù ở trong nước hay ở nước ngoài. Trên mỗi cương vị công tác của mình, mỗi người đều mong mỏi nhất định trong sự nghiệp của bản thân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Khi Xuân về, mỗi người trong chúng ta đều thấy lòng mình như trẻ lại. Cái rạo rực của đất trời, cái tí tách của chồi non lộc biếc, cái xôn xao của gió núi mây ngàn... tất cả đang bừng lên như men rượu nồng. Với tôi sáng tác bài ca về mùa Xuân cũng là góp lửa cho rượu thêm men, cho tình người thêm đậm. Mùa Xuân của đất trời, mùa Xuân của lòng người và mùa Xuân của đất nước, tất cả như hòa quyện, như đan dệt với nhau tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghệ sĩ”.

Nhạc sĩ Thiên Sơn- công tác tại Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam đã sáng tác ca khúc “Mùa Xuân Đất Tổ”. Đây là sáng tác được nhạc sĩ lấy cảm hứng sau nhiều lần hành hương về Đất Tổ giữa đất trời mùa Xuân. Đi trong cõi linh thiêng, người nhạc sĩ đã viết lên những lời ca thể hiện niềm tự hào của con lạc cháu hồng luôn hướng về Đất Tổ cội nguồn: “Hành hương về Đất Tổ/Giữa đất trời mùa Xuân/Tháng Ba vào lễ hội/Đi trong cõi linh thiêng/Mùa Xuân về Giỗ Tổ/Rừng chiều thoáng mưa bay/Mịt mờ hương khói tỏa/Ngàn năm nước non này/Cội nguồn từ ngàn xưa/Các vua Hùng dựng nước/Một bờ cõi giang Sơn/Phong Châu rồng hội tụ/Thành tên nước Văn Lang/Nơi hồn thiêng sông núi/Đền Hùng lời người xưa/Núi sông cùng gìn giữ/Đất mẹ Việt Nam ơi/Cháu con về Giỗ Tổ/Nguyện cầu đấng anh linh/Cho mùa Xuân nước Việt/Ngàn năm xanh đất trời”…”. Ca từ của bài hát “Mùa Xuân Đất Tổ” đằm thắm, thiết tha như giục giã con dân đất Việt hướng về cội nguồn, hành hương về Đất Tổ, dâng lòng thành kính của mình tri ân công đức các Vua Hùng.

Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, nhiều ca khúc viết về mùa Xuân đã đi cùng năm tháng như: “Mùa Xuân đầu tiên” của Văn Cao, “Lời tỏ tình của mùa Xuân” (Thanh Tùng) đến “Lắng nghe mùa Xuân về” (Dương Thụ), “Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi” (Huy Du), “Mùa Xuân đến rồi đó” (Trần Chung), hay “Mùa Xuân nho nhỏ” (Thanh Hải), “Mùa Xuân làng lúa làng hoa” (Ngọc Khuê)… Các ca khúc về mùa Xuân đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân, nhưng cứ mỗi khi các giai điệu sâu lắng, ngọt ngào về mùa Xuân yêu thương, rộn ràng khắp nơi thì mỗi người lại thêm hân hoan, rạo rực niềm tin, yêu cuộc đời với bao ước vọng về một năm an lành, hạnh phúc trong năm mới.

Nhạc sĩ Thiên Sơn.

Mùa Xuân đất nước, quê hương mang trong mình nhiều yêu thương, sự biết ơn và hy vọng. Đó cũng là những tốt đẹp cần hướng tới trong tâm thức và hành động của cuộc sống đời thường và sáng tạo âm nhạc thu trọn cả tâm tình, ký ức, tình yêu quê hương xứ sở của những người con đất Việt. Chính những dung dị, thân thuộc đó mà các ca khúc dù đã trải qua thời gian, nhưng mỗi dịp Tết đến Xuân về, lại được hát vang lên, hòa quyện vào tâm hồn mỗi người, làm cho không khí mùa Xuân càng trở nên rộn ràng, ý nghĩa.

Anh Thơ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//van-hoc-nghe-thuat/lang-dong-hon-xuan-thang-hoa-cung-nhac/190377.htm