Lan Khuê và Mai Ngô giản dị đi trao quà cho bà con vùng lũ

Vừa qua, Lan Khuê đã cùng với các học trò của mình đã tới huyện Hương Khê, Hà Tĩnh để trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Được biết, Hương Khê là một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai khủng khiếp vừa rồi, Lan Khuê và Mai Ngô cùng đoàn đi đã trao 150 suất quà cho 150 gia đình gặp khó khăn tại đây.

Mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt, gạo, một chai dầu và một số quà tặng khác.

Mặc dù đã nghe và đọc báo rất nhiều về tình hình thiên tai bão lụt, nhưng khi đến tận nơi thì các thành viên trong đoàn mới thấy đồng bào đã khốn khó đến mức nào.

Lan Khuê, Mai Ngô và My Lê đã không kìm được sự sợ hãi khi chứng kiến dấu tích của mực nước lũ.

Các thành viên trong đoàn cũng không kìm nén được nước mắt khi nghe những câu chuyện của đồng bào, những khó khăn hiểm nguy mà họ gặp phải.

Ngoài ra, cả ba còn tới từng gia đình không thể tới nhận quà.

Ấn tượng lớn nhất khiến Lan Khuê và Mai Ngô không nén được nước mắt chính là trường hợp một cụ già sống neo đơn một mình, trong căn nhà gỗ do con cái để lại, tay phải của cụ đã gãy nhưng cụ không có tiền để đi chữa, trong khi căn nhà trống không, không còn bất kỳ đồ vật gì bởi lũ đã cuốn trôi tất cả.

Bên cạnh đó, nhiều hoàn cảnh gia đình cũng khiến Lan Khuê, Mai Ngô, My Lê thấy xót xa vì ảnh hưởng của lũ lụt.

Đặc biệt, những cảnh tượng sau bão khiến My Lê bị ám ảnh cô suốt chuyến đi về.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/lan-khue-va-mai-ngo-gian-di-di-trao-qua-cho-ba-con-vung-lu-563887.vov