Lại chuyện chân dài, óc ngắn

(CL)- Xung quanh người đẹp thường có nhiều chuyện thị phi, khẩu thiệt. Nhưng cũng có nhiều chuyện không phải là không có cơ sở.

Nhiều người vẫn có định kiến “chân dài, óc ngắn”. Ảnh minh họa. Chuyện một thí sinh dự thi "Ngôi sao đện ảnh triển vọng" lên tiếng tố cáo một thành viên BTC cuộc thi nhận 200 triệu đồng tiền để “bán” giải cho cô khiến dư luận lại được dịp ì xèo về những tai tiếng trong những cuộc thi của những người đẹp. Lâu nay công chúng thường không mấy thiện cảm với những người đẹp. Đây đó thường có lời đồn thổi, thị phi rằng sự thành danh của người đẹp X, hoa hậu Y là “có vấn đề”, khi thì liên quan đến tiền bạc, đến chuyện mua bán ngã giá; khi thì liên quan đến những đại gia có thế lực. Và xã hội vẫn tồn tại định kiến “chân dài, óc ngắn”. Không phải đúng trong mọi trường hợp, nhưng xem qua vài chương trình thi thố người đẹp trên truyền hình mà có phần câu hỏi kiến thức hay ứng xử… khối người phải gật gù về điều này. Chính vì kiến thức và khả năng ứng xử còn khá tùng tiệm nên nhiều khi phát biểu của chân dài rất ngây ngô. Một nữ ca sĩ đang khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực nói về nửa kia của thế giới: "Tôi chưa có cơ hội để chinh phục chứ chưa bao giờ thất bại trước họ. Mà nói thật, đôi khi tôi coi thường đàn ông. Tôi thấy nhiều người đàn ông nham nhở quá. Tuy nhiên, nếu thất bại thì tôi sẽ rất thất vọng, vì từ trước đến giờ tôi rất ngưỡng mộ bản thân mình". Còn đây là phát ngôn của một nữ ca sĩ khác: "Tôi thích khoe những cái đẹp của mình. Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết khoe thôi. Ví dụ mình có ngực thì khoe ngực. Ngoài ra, tôi thích hở eo lắm. Vì cái eo là đường cong đẹp nhất của phụ nữ. Còn chuyện không mặc áo ngực, theo quan niệm của tôi, không mặc mới đẹp...". Một PV viết về mảng văn hóa văn nghệ chia sẻ, anh rất hãi khi phải phỏng vấn ca sĩ, người mẫu. Bởi PV thường gặp những câu trả lời rất sáo rỗng, đại loại: “em muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật để không phụ lòng khán giả”, “em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân”, “em tự đi trên đôi chân của mình”. Và họ chỉ có mối băn khoăn lớn nhất là làm sao hình ảnh của mình đăng trên báo không được xấu… Nhiều người đẹp rất hãnh diện về “chân dài” nhưng không thừa nhận “óc ngắn” và họ chạy trốn câu nói cửa miệng này bằng nhiều cách, trong đó có cách là kiếm ngay một thứ bằng cấp “ma de in nước ngoài”. Nhưng điều này cũng chẳng khiến định kiến của xã hội thay đổi là mấy. Óc con người chỉ không ngắn khi họ có kiến thức, có một phông văn hóa nhất định chứ không quyết định bởi bằng cấp. Thế Vũ Bạn có suy nghĩ gì về định kiến “chân dài, óc ngắn”? Theo bạn, người đẹp cần làm gì để xóa đi định kiến này? Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Vandehomnay/Lai-chuyen-chan-dai,-oc-ngan/C22396D1B2DE0139/