Là một đầu bếp, vì sao 'thánh rắc muối' được xuống sân chèo kéo Messi, hôn cúp vàng FIFA?

Sau khi bị người hâm mộ chỉ trích vì hành động chèo kéo Messi để chụp ảnh sau trận chung kết World Cup 2022 và làm nhiều trò lố với chiếc cúp vàng danh giá, 'thánh rắc muối' Salt Bae đã bị cấm tham gia trận chung kết của một trong những giải đấu bóng đá lâu đời và danh giá nhất ở Mỹ.

Những hành động với Messi và cúp vàng World Cup khiến "thánh rắc muối" bị chỉ trích.

Mới đây, "thánh rắc muối" Salt Bae (tên thật là Nusret Gokce) - một đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với điệu bốc muối trắng thả điệu nghệ từ trên cao xuống, để muối rơi vào khuỷu tay rồi rơi xuống món ăn - đã vấp phải chỉ trích dữ dội vì hành động gây khó chịu trong khoảnh khắc đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022.

Sau giờ khắc đội tuyển Argentina được trao cúp vô địch, Salt Bae đã xuống sân và tìm tới chỗ Messi, dùng tay chèo kéo ngôi sao này chụp ảnh cùng. Trước hành động chèo kéo của "thánh rắc muối", Messi tỏ ra không mấy hào hứng, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng chụp ảnh chung.

"Thánh rắc muối" chèo kéo Messi để được chụp ảnh đăng lên mạng xã hội sau trận chung kết. Ảnh: Twitter

"Thánh rắc muối" còn chụp ảnh với nhiều cầu thủ Argentina khác. Sau đó, Salt Bae còn cầm, sờ, làm động tác rắc muối và hôn lên cúp vàng World Cup. Chính hành động này khiến "thánh rắc muối" bị nhiều người hâm mộ chỉ trích.

"Thật lố bịch, tại sao FIFA lại cho phép Salt Bae chạm, hôn và cầm vào cúp vàng World Cup", một người hâm mộ chia sẻ.

"Những hành động của Salt Bae là không thể chấp nhận", một người khác bình luận. "Salt Bae đang chạm vào chiếc cúp danh giá. Ai cũng có thể làm điều đó ư?", người thứ 3 viết.

Theo trang USA Network, Salt Bea đã tự xây dựng thương hiệu cá nhân của mình như một ngôi sao giải trí nổi tiếng. Nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo cho anh ta một vị trí dưới sân bóng và bên cạnh cúp vàng danh giá như vậy.

Theo trang Goal, FIFA có quy định như sau về đối tượng được cầm cúp vàng World Cup: "Chỉ một số ít người được lựa chọn, bao gồm các nhà cựu vô địch hay các nguyên thủ quốc gia mới có quyền chạm tay vào chiếc cúp FIFA World Cup."

"Thánh rắc muối" không thuộc trường hợp nào trong quy định trên.

Việc "thánh rắc muối" cầm cúp vàng gây tranh cãi. Ảnh: Twitter

Nhiều người hâm mộ có chung thắc mắc vì sao "thánh rắc muối" lại được phép xuống sân để ăn mừng cùng các cầu thủ Argentina. Theo một số trang báo thể thao, FIFA hôm đó cho phép một số nhân vật V.I.P xuống sân chung vui với các cầu thủ Argentina, trong đó có Salt Bae. Trang Goal đặt câu hỏi, phải chăng Salt Bea đã phá vỡ quy định của FIFA.

Theo Goal, "thánh rắc muối" được cho là có quan hệ mật thiết với chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông Infantino từng đến một nhà hàng của "thánh rắc muối". Video do Salt Bae đăng tải trên Instagram vào thời điểm World Cup 2022 diễn ra cho thấy "thánh rắc muối" và chủ tịch FIFA đã có màn chào hỏi và ôm nhau rất thắm thiết.

Có ý kiến cho rằng, chính nhờ mối quan hệ thân quen với chủ tịch FIFA, Salt Bae mới được phép xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ. Trang TalkSport bình luận rằng cảnh đó "thật kỳ cục", và cho biết FIFA bị một số người cáo buộc theo chủ nghĩa thân hữu khi để Salt Bae được phép tham gia lễ kỷ niệm vô địch World Cup của Argentina.

FIFA từ chối bình luận về vụ việc, theo trang Goal.

Video: Màn chào hỏi thân thiết giữa Chủ tịch FIFA và "thánh rắc muối". Nguồn: Instagram

Khi lùm xùm về World Cup chưa lắng xuống, "thánh rắc muối" lại phải đón nhận một tin không vui. Ngày 21/12, trang Twitter chính thức của giải bóng đá U.S.Open Cup (Cúp Mỹ mở rộng) đăng dòng trạng thái: "Salt Bae bị cấm tới trận chung kết U.S.Open Cup 2023". Theo trang Sportbible, đây là một trong những giải đấu bóng đá lâu đời và danh giá nhất ở Mỹ.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của U.S.Open Cup. "Quyết định đáng hoan nghênh", một người bình luận dưới bài đăng. "Salt Bae có thể phục vụ bữa ăn cho nhà vô địch, nhưng làm ơn bỏ tay khỏi chiếc cúp vàng danh giá. Anh ta không phải nhà vô địch", một người khác viết. "Tôi bắt đầu có cảm tình với U.S.Open Cup rồi đấy", người thứ 3 bình luận.

"Thánh rắc muối" Salt Bae từng tới Argentina năm 2007 để học cách chế biến thịt năm 2007. Khi đó, Salt Bae chưa nổi tiếng. Số phận của đầu bếp này chỉ thay đổi từ năm 2017 khi đoạn video anh rắc muối điệu đà lên một miếng thịt được lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyễn Thái - (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/la-mot-au-bep-vi-sao-34-thanh-rac-muoi-34-uoc-xuong-san-cheo-keo-messi-hon-cup-vang-fifa-a586947.html