Lạ kỳ hàng trăm tấn cá ùa vào nhà người đàn ông tại An Giang, mỗi ngày ăn đến 8 tấn xoài

'Giờ thức ăn của hàng trăm tấn cá là xoài và rau cải, trong đó chủ yếu là xoài. Mỗi ngày chúng ăn tầm 6-8 tấn xoài', người đàn ông nói.

Ở rìa sông Vàm Nao (An Giang) có một ngôi nhà vô cùng kỳ lạ, cứ đến mùa nước nổi là ngập nước, hàng trăm tấn cá lại ùa vào trú ẩn. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Sáu - người trực tiếp "chăm sóc" đàn cá suốt mấy năm qua. Ông có gương mặt phúc hậu, dáng vẻ chân chất, tính cách thật thà.

"Trước kia, tôi làm ăn tấn tới lắm. Tôi có chiếc thuyền nan lớn, chuyên chở cát cho người ta. Dịch bùng phát, tôi phải ở nhà như bao người khác nên kinh tế dần cạn kiệt nhưng không sao cả bởi cuộc đời có lúc này lúc kia mà”, ông Sáu giới thiệu về gia cảnh của mình.

Ngôi nhà của gia đình ông Sáu

Sau đó người đàn ông miền Tây cho biết gia đình hữu duyên với đàn cá. Theo đó cách đây hơn 3 năm, ông thả cá ra sông rất nhiều. Ông thấy nước sâu với ngay cạnh ngã ba sông Vàm Nao nên đồ rằng có nhiều cá. Vì thế ông đã rải thức ăn xuống, bất ngờ thấy cá he, cá chim về.

"Cỡ 2-3 tháng, cá về nhà tôi nhiều quá nên mới tự nói mong được độ cho con cá tra. Ngờ đâu một tháng sau chúng về nguyên một đàn hàng trăm tấn rồi đến cá trắm cỏ 15kg cũng ùa đến theo. Chúng nhiều đến mức mỗi ngày tôi phải cho ăn đến 13 tấn rau cải, chưa tính thức ăn thông thường.

Sau đó tôi quyết định "hồi hướng" nuôi hàng trăm tấn cá theo kiểu ăn chay, tức chỉ có quả và rau xanh. Giờ thức ăn của chúng là xoài và rau cải, trong đó chủ yếu là xoài. Mỗi ngày chúng ăn tầm 6-8 tấn xoài.

Tôi phải vận động bà con trong vùng hoặc thương lái buôn xoài giúp đỡ. Nhưng không phải cứ ném quả xoài xuống là chúng ăn đâu. Tôi phải sáng chế máy bào để bào nhỏ xoài ra thì chúng mới đớp liên tục được", ông Sáu tâm sự.

Ông Sáu đang cho đàn cá của mình ăn

Đàn cá tá túc trong và quanh nhà của ông Sáu tới 3 tháng vào mùa nước nổi – tức từ tháng 8 đến tháng 11 dương lịch. Thời gian còn lại gia đình ông sẽ sống như bình thường.

"Ở đây có lẽ gia đình tôi là độc lạ nhất, chung sống với hàng trăm tấn cá. Tôi nói không tin thì cô chú cứ đi quanh đây mà xem, có nhiều nhà ở sát cạnh mép sông nhưng chỉ nhà tôi là có cá vào. Tôi chẳng biết vì sao nữa, có lẽ đó là duyên số của mình với loài cá mà thôi.

Một số người đặt điều, nói tôi rào sẵn lưới rồi thả cá vào để thu hút khách gần xa ghé tới. Quả thật nhìn quanh đây thì biết, tất cả đều thông thống, làm gì có cái rào nào chứ. Tất cả tôi nói đều là sự thật 100%, có trời phật chứng giám”, người đàn ông ngoài 60 tuổi nói.

Cứ đến mùa nước nổi là ngập nước, hàng trăm tấn cá lại ùa vào trú ẩn

Qua quan sát, xung quanh nhà của ông Sáu không có tường rào bao quanh, tất cả đều mênh mông trong biển nước. Ở dưới là hàng trăm con cá đang quẫy, chờ “chủ nhân” cho ăn. “Hồi đầu chúng về đây ít thì chỉ độ vài tấn rau và thức ăn mỗi ngày thôi! Giờ nhiều quá đếm chẳng xuể số thức ăn đã ném xuống”, chú nói.

Từ ngày đàn cá về ở, ông Sáu đã "đầu tư" đến 1-2 tỷ đồng vào đó. Ông bảo nhiều người nói ra nói vào, thậm chí kêu dở hơi khi nuôi đàn cá không công. Song ông lại nghĩ khác: "Con người có tuổi thọ rất cao, còn chúng rất thấp, chỉ vài năm là hết một đời. Vì vậy tôi muốn giúp đỡ chúng. Vợ tôi hồi đầu nói hoài nhưng hiểu tâm tính của chồng nên dần chấp nhận việc tôi làm".

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/la-ky-hang-tram-tan-ca-ua-vao-nha-nguoi-dan-ong-tai-an-giang-202404010943033659.html