Ký ức tuổi thơ

Tiết đông chí trời Miền Nam se lạnh, mọi người đang yên giấc trong chăn ấm, nệm êm...

... Riêng mình thường đêm hay chợt tỉnh giấc với những hồi ức của 'tuổi thần tiên' 15-17 cứ mãi hiện về xen lẫn trong mớ nỗi niềm buồn vui lẫn lộn nơi viễn xứ trong rạo rực tin xuân.

Với mái ấm trong địa thế 'tọa sơn vọng thủy' nơi cố hương miền biên viễn Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam có dòng sông Tum thơ mộng với thác cống chảy ầm ì vang dội. Theo thừa kế truyền đời thì tộc Phùng của mẹ tôi luôn sỡ hữu 'cái Sa' hứng cá tại thác cống này. Có đêm 'trúng con nước' bà con xúc cá từ Sa gánh về đổ đầy cả nong vậy đó.

Đúng là một miền quê trù mật, thịt trên núi, cá dưới sông, đất lành chim đậu.

Xa hơn một chút, ở trong bờ sông Tranh những con chim công chiều chiều nó kéo nhau cả bầy ra nhảy múa bên kia bãi sông rất đẹp, các loài chim khác đến đậu chung quanh xem đông lắm.

'Mà đặc biệt chim công còn gọi là khổng tước, là loài chim mang vẻ đẹp cao quí có ý nghĩa. Theo truyền thuyết Phật giáo hai thần điểu có sức mạnh và khả năng khai thiên lập quốc là đại bàng Kim sỉ điểu và Khổng tước. Cả hai đều được sinh ra từ Phượng Hoàng, thân hình Khổng tước luôn rực cháy khiến bất cứ sinh vật nào cũng bị thiêu rụi'.

Còn ở trước nhà tôi khoảng vài ba cây số có hòn núi châu chấu bên kia bờ sông Tum cao sừng sững là thủ phủ của muôn loài động thực vật rất phong phú. Trong đó, ở phía Dương Gành sườn núi châu chấu là nơi trú ngụ của loài chim Trĩ. Cứ mỗi khoảng 4-5 giờ chiều nó thường cất lên tiếng kêu láo, láo, láo vangh vọng cả núi rừng khắp làng đều nghe.

Bởi thế bọn trẻ chăn trâu chúng tôi khi ngồi 'tán dóc' ngoài bờ sông thường hay mắng đùa nhau ' mày láo vừa vừa như con chim Trĩ đó thôi' rồi xúm nhau cười lăn ra gò cỏ.

Nếu so với biệt danh 'bản chất' như tên rắn hổ chúa, hoàng xà, chim hoàng yến, chim phượng hoàng, chim thiên đường thì lịch sử loài người con chim Trĩ lại xứng danh là 'Vua láo'.

Tác giả: Trần Văn Ba (Quảng Nam)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ky-uc-tuoi-tho-1.html