Kỳ lạ người đàn ông sét đánh 7 lần không chết

Siêu nhiên giữa đời thực, ông Sullivan ở vùng Viginia, Mỹ đã 7 lần bị sét đánh và thoát chết một cách kỳ diệu.

Ông Sullian chỉ bị thương ngoài da dù bị sét đánh đến 7 lần

Ông Roy Cleveland Sullivan là một gác rừng tại Vườn Quốc gia Shenandoah ở Virginia. Ông đã bị mọi người xa lánh vì bị sét đánh 7 lần mà vẫn không hề hấn gì.

Lần đầu tiên bị sét đánh vào năm 1942, khi ông đang làm việc trong một tháp canh. Tia sét bắn qua chân làm móng cái của chân bật ra. Lần thứ hai hy hữu hơn. Sét đánh vào cái cây gần đó và bị đập vào cửa sổ xe tải ông Sullivan đang lái xe. Ông bất tỉnh và cháy hết tóc, chiếc xe tải không được kiểm soát đâm vào vách đá. Tuy nhiên, ông vẫn sống sót kỳ diệu và tóc lại mọc bình thường.

Lần thứ ba ông cũng may mắn thoát khỏi lưỡi hái của thiên lôi khi đang đi gần một trạm biến áp, kết quả vai của ông bị bỏng nặng. Những lần sau đó ông đều bị thần sét hỏi thăm và cũng chỉ bị thương bên ngoài cơ thể. Lần cuối cùng bị sét đánh khi ông Sullivan đang câu cá ở hồ. Một con gấu trong rừng chạy ra tranh con cá và ông phải leo lên một cái cây để tránh nó và bị sét đánh vào cái cây ông đang trèo. Tuy nhiên, may mắn thay ông vẫn chỉ bị thương ngoài da ở đầu, ngực, bụng.

Tỷ lệ bị sét đánh trong suốt cuộc đời ông ullivan là 1/3.000 ngày. Virginia, nơi ông sống, trung bình có 35-45 trận bão mỗi năm.

Song, cuối cùng ông Sullivan lại qua đời không phải bị thiên lôi gõ cửa mà do vết thương của một viên đạn trong dạ dày. Báo cáo địa phương cho biết, ông nhận viên đạn từ một tình yêu không được đáp lại.

Mi Trần

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/moi/ky-la-nguoi-dan-ong-set-danh-7-lan-khong-chet-411331.html